1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu nói

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xautraikinhkhung, 09/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời cần có một tấm lòng ! Ăn được không nhỉ? nhiều quá ăn một mình tức bụng !
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  2. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ngủ dậy, mọi sự việc hôm nay sẽ trở thành quá khứ ( Trong phim Singapore, cha Hạ Vũ Hà nói đó, có ai coi không?? Có mấy cảnh way ở Vn nữa đó..)à..nhớ rùi..phim Đoàn tụ... không biết có phải đề là rứa không nữa.
    Be cool!Be free!Be happy!
  3. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    tặng pdtpt83 câu nói này :
    Quá khứ là kỷ niệm, hãy để nó chỉ là kỷ niệm. Đừng để nó trở thành gánh nặng cho hôm nay và ngày mai.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết không
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
  4. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Nếu quá khứ là gánh nặng đối với pdtpt83 thì chắc pdtpt83 không là pdtpt83 hôm nay đâu.
    We may not have tomorrow but there''s always yesterday...but I will always long for tomorow.
    Be cool!Be free!Be happy!
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vẫn là ngày hôm qua và hôm nay chưa phải là ngày mai!

    Thân ái!
  6. RayHino

    RayHino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sắp trở thành hôm qua và ngày mai đang biến thành ngày hôm nay!
    Cứ đi rồi sẽ đến Cứ gõ rồi cửa sẽ mở
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là hôm nay và không bao giờ là ngày mai được.
    Hiện tại là hiện tại không bao giờ là tương lai, vì tương lai không phải là hiện tại!

    Thân ái!
  8. nhi_nho83_new

    nhi_nho83_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU ĐAU KHỔ NHẤT CHO ĐẾN LÚC CHẾT LÀ NGƯỜI MÌNH YÊU KO BIẾT ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA MÌNH DÀNH CHO HỌ LỚN NHƯ THẾ NÀO. .
    Bà con thấy câu này thế nào?Cũng đúng chứ nhỉ?
    AI BAO CHAN TRAU LA KHO ?
    TOI CHAN CHANG CON KHO HON TRAU
  9. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của Thế gian bát đầu từ Trời và Đất, còn cuộc sống của mỗi con người được kết lại thừ những ước mơ
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết không
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Người xấu khác người tốt ở chỗ người xấu ân hận về việc đã làm,còn người tốt - về việc đã ko làm


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     

Chia sẻ trang này