1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.~ Mỗi ngày một câu nói ^.^

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi Beckhamania1983, 23/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thichdaica

    thichdaica Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.250
    Đã được thích:
    168
    " Không có j để lại cho nhau
    Chỉ còn nỗi nhớ thương và những cái jật mình rất lạ
    Phố xá ồn ào cuộc đời nghiệt ngã
    Người và ta vậy đã xa rồi!
    Những yêu thương không nói được bằng lời
    Kỷ niệm cũ cất sâu trong tiềm thức
    Cây mùa đông lá rơi vàng xơ xác
    Rung động đầu đời xin hãy ngủ thật sâu
    Hải phòng thâm trầm hun hút nỗi đau
    ở nơi ấy mong người đừng day dứt
    Nhớ về nhau bởi những điều rất thực
    Mưa sẽ về trên những kỷ niệm yêu thương
    Không cùng nhau đi hết một con đường
    Nhưng còn đó những niềm thương sâu lắng
    Mong cuộc đời phía trước sẽ bình yên
    Chúc anh mãi và sẽ luôn hạnh phúc ! "
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ĐÊM DÀI NHỚ VỀ EM!
  2. guitarhp

    guitarhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2009
    Bài viết:
    1.981
    Đã được thích:
    6
    Tiền không quan trọng, quan trọng là có bao nhiêu tiền :D:D
  3. Joker2Go

    Joker2Go Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Bài viết:
    40.800
    Đã được thích:
    8.959
    "Ngủ nhiều, ngu người" :-<
  4. uk_king

    uk_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ngày mai chẳng biết ra sao nữa!
    mà có ra sao............cũng chẳng sao!
  5. vannientung

    vannientung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ha ha, Đau đầu vì tiền , điên đầu cũng vì ...Xjen thôi....~X
  6. NGOI_SAO_BANGUS

    NGOI_SAO_BANGUS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    484
    Mai lĩnh lương quất con bao được thì làm ông tướng ko được thì ngủ nướng ở nhà .
  7. guitarhp

    guitarhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2009
    Bài viết:
    1.981
    Đã được thích:
    6
    Sống trên đời mới chỉ là một nửa
    Biết bao giờ tìm được nửa thứ hai
    Trời sinh ra 1+1 =2
    Cớ sao lại có 2:2 = 1
    1 người buông tay => 1 người ngã
    1 người cất bước => 1 người đau
    1 người quay lưng => 1 người khóc
    1 người ra đi => 1 người buồn
    1 người đang quên=> 1 người nhớ
    1 người hạnh phúc => 1 người đau
    1 người ngồi đây lòng nhung nhớ
    1 người ngồi đó tựa vai ai...
  8. NGOI_SAO_BANGUS

    NGOI_SAO_BANGUS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    484
    HA HA HA trúng mới đen chứ
  9. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Nói gì bi giờ !?
  10. htbp86

    htbp86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    300
    Gặp nhau thì hãy cứ vui
    Cuộc đời như nước chảy mây trôi
    Công Danh lợi lộc như bóng mây chìm nổi
    Chỉ có tình thương để lại đời !

Chia sẻ trang này