1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu (phần 2 - 061030)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lonesome, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Còn ta thì đã vui trở lại
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Có đứa mà mình cứ tưởng nó ngon, ai dè nó không ngon như mình tưởng, giờ biết thực sự là nó hoàn toàn không ngon tí nào cả
  3. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Trông thì như vậy, mà thực tế nó không phải vậy... mà nó là vậy thiệt.
  4. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Họa hổ họa bì nan họa cốt
  5. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Cũ: Vạch áo cho ngưòi xem lưng
    Mới: Vén váy cho người xem mông
    Cũ: Mềm nắn, rắn buông
    Mới: Mềm thì nắn cho rắn, rắn rồi thì không buông.
  6. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Điếc hay ngóng, ngọng thì hay nói . Chán !
    Được ruanjunhai97 sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 08/06/2007
  7. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Đừng theo đuổi mục đích cá nhân mà quên đi tinh thần tập thể !
    Sales là kiếm được nhiều tiền , nhưng kiếm tiền không cần thiết phải là Sales.
  8. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Chỉ khi nào tớ quên cả bản thân tớ là ai thì tớ mới quên ấy được <==== Điều ta tin có thật trên đời ????? (mượn của bạn G)
  9. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ rời bỏ người yêu mình để đến với người mình yêu.
    Vì biết đâu một ngày nào đó người bạn yêu sẽ rời bỏ bạn để đến với người họ yêu.
    Chỉ có người yêu mình sẽ mang lại hạnh phúc thật sự cho bạn...
    Hãy trân trọng nếu như bạn đang có một người yêu bạn....
  10. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Mk bây giờ mình mới biết mình đen như thế nào, sau khi đi Sông Ray hai tuần về mà ko có ai trong văn phòng hỏi: Ủa mới đi biển về hả ,chỉ có một dấu ấn đáng nhớ là giờ đây ngồi gãi cả ngày, thằng Đồng này mày dắt anh đi đâu thế này , xin lỗi mod và bà kon vì đây là topic mỗi nagỳ một câu nên chẳng dám chấm câu...

Chia sẻ trang này