1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu (phần 2 - 061030)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lonesome, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny_vn

    sunny_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng rồi cũng chỉ mình ta với ta....
  2. sunny_vn

    sunny_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hết ngày dài ...lại đêm thâu...kg biết rồi sẽ đi về đâu...
  3. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Yes! Cảm ơn lòng tin và cái trí nhớ tồi tệ của mình
  4. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Không phải lúc nào cũng chỉ biết "đặt niềm tin"......
  5. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn hát 1 bản tình ca tức là bạn muốn hát về cuộc tình của mình, hãy hát đi đừng e ngại dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình đó cũng trở thành 1 phần máu thịt của bạn rồi (TCS)
  6. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chân lý là những điều giả dối được lặp đi lặp lại nhiều lần ...
  8. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tình do tâm mà sinh ra, có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng đến khi tâm bình an thì tình kia cũng đoạn nỗi (TCS)
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một lần bất tín, vạn sự bất tin
  10. hoainiem_

    hoainiem_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đừng đợi đến khi không còn nhìn thấy nhau, mới nhận ra giá trị của nhau.

Chia sẻ trang này