1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu (phần 2 - 061030)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lonesome, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đây là topic "Mỗi ngày một câu".
  2. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Con đường tới vinh quang không có dấu chân của kẻ lười biếng, vì kẻ lười biếng thì làm gì chịu đi bộ mà có dấu chân .
  3. duamotchut

    duamotchut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Báo thù là một công lí dã man.
    (Nếu công lí không dã man thì sao gọi là báo thù )
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác nói thế thì tui sẽ nói thế này: "Giết kẻ thù là một công lí quá dã man", vì nếu công lí không quá dã man thì sao gọi là giết kẻ thù.
    Được bum_mieng8 sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 25/10/2008
  5. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    từ "Ăn chay", theo từ vựng của một thổ dân, nghĩa là "thợ săn tồi".
  6. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mưa gì mưa hòai
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ ước những điều thuộc về quá khứ, bởi vì thời gian không bao giờ trở lại!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nghe được từ ku Mèo mập PTK83:
    "Điện thoại em ngộ lắm, chụp hình mà để đứng thì nó ra hình dọc, mà để ngang thì nó ra hình ngang..."
  9. bummieng8

    bummieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nói không phải mê tín chứ chưa ăn thì đói, ăn rồi thì no
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    " Trong một xã hội không có minh bạch về thông tin thì những người làm ăn lương thiện chết hết, vì sẽ bị những thằng lừa đảo cướp hết khách hàng. Người bán đồ rởm thì sẽ lãi, người bán đồ thật sẽ không thể sống được. Thế tức là nguy cơ rất lớn! "
    Tiến sĩ Lê Đăng Doanh

Chia sẻ trang này