1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu thôi

Chủ đề trong 'Public' bởi casauhoanca, 03/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một câu thôi

    Liệu phía trước có con đường nào cho em ? cứ phải đi thôi, có đi mới biết được có hay ko!


    Hoàn cảnh: chán công việc hiện tại. ĐỊnh bỏ việc. Bị mọi người mắng hâm, dở hơi công việc "ổn định" thế còn đòi gì nữa.
    Vẫn muốn thử sức mình với những điều mới mẻ và hợp với tính cách hơn kể cả làm trái ngành
  2. cafe1102

    cafe1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    xuay, giong minh the, cung muon doi viec
    "Lieu con duong phia truoc co dung dan???"
  3. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    phải đi mới biết nó thế nào.
    Đã chọn rồi sẽ ko hối hận
    thà khó khăn còn hơn sống bình lặng và nhàm chán với công việc mình ko yêu thik hiện giờ
  4. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    sao trong mơ mình mới dám đâm nó, sao tỉnh dậy không có cam đảm đâm cho nó vài nhát dao , hèn hạ.
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tại sao câu gái ko giống câu cá nhỉ ??? Câu cá thì câu càng nhiều càng nhiều người cổ vũ, câu gái mới 2 cô đã bị oánh giá
  6. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    nếu gái giống cá thì được.
    Nhưng sự thật khác xa quá nên 2 là khá rồi
  7. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Sao đàn ông lại có thể như thế được nhỉ. Thấy cô nào dễ dãi 1 chút với mình là alê hấp. Ăn tạp
    Sao đàn bà lại có người như thế nhỉ. Thấy trai handsome 1 chút là như chết đói lâu ngày nhìn thấy nắm xôi vậy. Phóng đãng
  8. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Phía trước sương mù giăng lối
    Người ta bảo cứ đi là tới
    Nhỡ phía trước là bờ vực, thì sao?
    Thôi, dừng lại
  9. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    lehieuthuong thì sao
  10. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    lời khuyến cáo dành cho kẻ sợ chết: ko dám thì đừng làm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này