1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu thôi

Chủ đề trong 'Public' bởi casauhoanca, 03/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tớ á Chưa phải là đàn bà nhá. Rất rất bít đi đến đâu là ..dừng...
  2. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    cứ làm chỉ để chứng minh cho thiên hạ thấy ai đó không phải kẻ sợ chết à Thế thì tôi vừa nghĩ ra 1 câu khá hay mà dân ta hay nói. Chẹp chẹp
    @lehieuthuong:
  3. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    @musstol ko phải thế bạn à.
    làm để thỏa mãn chí tang bồng, thỏa mãn ước mơ và khát vọng của mình thôi.
    Còn làm để chứng tỏ với thiên hạ thì ko
  4. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    tôi trêu bạn thôi mà
  5. sukifan

    sukifan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đùa với tình yêu = đùa với lửa
  6. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    "Chúng ta đã và đang đi trên con đường trải đầy những cột mốc kỉ niệm"
    Kỉ niện anh
    Em là một cô gái trẻ, tôi quen em tình cờ chỉ qua những tin nhắn điện thoại. Em vui vẻ trẻ trung, thổi vào tâm hồn tôi những luồng gió mới. Tôi chưa bao giờ muốn già, mà tôi cũng chư già nên ấy thế làm vui vô cùng.
    Rồi một ngày kia sau khi đã quen em 2 năm bằng những sms, tôi ngỏ lời yêu em ko cần đắn đo suy nghĩ gì nữa.
    Em bảo tôi hãy cứ chờ đến khi tôi về rồi tính, giờ nói trước vẫn còn là quá sơm.
    Lại thêm vài tháng nữa trôi qua, ngày tôi về đã đến gần, em nhận lời yêu tôi ko vội vã. Tôi vui, vui lắm
    lại 2 tháng nữa trôi qua, khi tôi về, em và tôi gặp nhau, em bảo "mình chia tay anh nhé, em chưa bao giờ thực sư yêu anh cả, để em đi nhé"'''''''''' rồi em rời xa tôi.
    Lại 1 năm nữa qua đi, lần này tôi về hẳn, tôi muốn được gặp em và em đồng ý, 1 năm không gặ nhưng em ko khác xưa bao nhiêu, vẫn vậy vẫn hồn nhiên vô tư hay nói hay cười. Chỉ cần được nghe em nói thôi tôi đã rất vui rồi. Em ngồi với tôi ko bao lâu, nhưng chỉ cần thế thôi tôi cũng hiểu, tôi đã để vụt khỏi tay một thứ quý giá.
    Kỉ niệm em
    Anh là người đầu tiên em nhận lời yêu.
    Anh là người đàn ông dịu dàng và đáng tin trong mắt em.
    Và thế là em yêu anh, tình cảm đầu tiên dại khờ.
    Em tin vào tất cả những điều anh nói, em tin vào những lời hứa. Để rồi một ngày em nhận ra tất cả những lời hứa tuwf trước đến nay chưa bao giờ anh thực sự thực hiện chúng. Em ra đi, em ko muốn tiếp tục tình yêu này nữa.
    Em phũ phàng nói lời chia tay, em ko liên lạc, ko trả lời anh. Em quya lưng ra đi như chưa bao giờ có anh trong tình cảm của em vậy.
    Em đau, em buồn, em thất vọng, em mất niềm tin vào những lời hứa.
    Em hiểu ra rằng, em thik động từ yêu hơn là nghe những tính từ yêu sáo rỗng.
    Rồi một năm sau, em và anh lại gặ nhau, khi mà mọi thứ đã khác xưa rất nhiều. Em vẫn thế chưa yêu ai, anh vẫn vậy vẫn đang đi tìm người phụ nữ của cuộc đời mình. Nhưng có một cái đã khác xưa rất nhiều, đól à tình cmả em dành cho anh ko còn nữa. em bình thản ngồi nói chuyện với anh, tẻ nhạt.
  7. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Câu cho ngày hôm nay: " vắng một người tất cả quạnh hiu"
    Hắn off rồi, tự dặn mình có gì phải buồn đâu, cò đầy người để chat chít buôn chuyện mà. Nhưng ko sao thấy nói chuyện với mọi người nhạt nhẽo quá. Vấn thiếu thiếu cái gì đó ko tả nổi
  8. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    cái gì quá cũng ko tốt kể cả tốt quá
    Mệt bở cả hơi tai, bạn mới chả bè. Đã thế lại còn oánh lén nhau thế này thì dek thể nào mà chịu nổi
  9. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Một câu thôi à? Nếu thế thì im lặng chứ nói 1 câu xong buồn mồm lắm!
  10. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Miaj kieeps ddowif.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này