1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao ...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao ...

    Bạn nào yêu tiếng Việt mà ghé vào topic nay thì hãy để lại một vài câu nhé. (Xin đừng quá nhiều, đùng đặt links vì như vậy chỉ phản tác dụng mà thôi: tức là chả ai chịu đọc ấy mà)

    Vì mây nên núi liền trời
    Vì cơn gió thổi hoa cười với trăng.

    Có chí làm quan, có gan làm giàu.

    Đang cơn lửa tắt, cơm sôi
    Lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm tem!
  2. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Viết lại vài câu thì dễ quá, nhưng nếu có thắc mắc và được trả lời thì thích hơn ! Chẳng hạn như bài dưới đây, có ai nói dùm "lá lươn" và "gươm vàng" là gì không ?

    Anh thương em trầu hết lá lươn
    Cau hết nửa vườn, cha mẹ nào hay
    Dầu mà cha mẹ có hay
    Nhứt đánh nhì đày, hai lẽ mà thôi
    Gươm vàng để đó em ôi
    Chết thì chịu chết, lìa đôi anh không lìa

  3. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Viết lại vài câu thì dễ quá, nhưng nếu có thắc mắc và được trả lời thì thích hơn ! Chẳng hạn như bài dưới đây, có ai nói dùm "lá lươn" và "gươm vàng" là gì không ?

    Anh thương em trầu hết lá lươn
    Cau hết nửa vườn, cha mẹ nào hay
    Dầu mà cha mẹ có hay
    Nhứt đánh nhì đày, hai lẽ mà thôi
    Gươm vàng để đó em ôi
    Chết thì chịu chết, lìa đôi anh không lìa

  4. xatoquoc

    xatoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên có câu đấy hay nó phải trong một hoàn cảnh nào chứ.
  5. xatoquoc

    xatoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên có câu đấy hay nó phải trong một hoàn cảnh nào chứ.
  6. tronhoc

    tronhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    chuyện đời nghĩ cũng nực cười,
    một con cá lội mấy người buông câu.
    cá không ăn câu bảo là con cá dại
    về nhà nghĩ lại là con cá khôn
    thấy em anh cũng muốn chào
    nhưng sợ chị cả xách dao trong mình
    -dao trong mình gươm em cặp nách
    không thuận nhơn tình em cũng thách chị chơi
  7. tronhoc

    tronhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    chuyện đời nghĩ cũng nực cười,
    một con cá lội mấy người buông câu.
    cá không ăn câu bảo là con cá dại
    về nhà nghĩ lại là con cá khôn
    thấy em anh cũng muốn chào
    nhưng sợ chị cả xách dao trong mình
    -dao trong mình gươm em cặp nách
    không thuận nhơn tình em cũng thách chị chơi
  8. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Gái thương chồng đương đông buổi chợ;
    Trai thương vợ nắng quái chiều hôm.

    Thâm đông thì mưa
    Thâm dưa thì khú
    Thâm vú thì nghén.
    Chim quyên ăn trái nhãn ***g
    Thia lia quen chậu,vợ chồng quen hơi.​
    Nhân tiện cho em hỏi luôn là con Thia lia là con gì?Và có ai giải thích được hộ em cái câu trên cùng là như thế nào không?
  9. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Gái thương chồng đương đông buổi chợ;
    Trai thương vợ nắng quái chiều hôm.

    Thâm đông thì mưa
    Thâm dưa thì khú
    Thâm vú thì nghén.
    Chim quyên ăn trái nhãn ***g
    Thia lia quen chậu,vợ chồng quen hơi.​
    Nhân tiện cho em hỏi luôn là con Thia lia là con gì?Và có ai giải thích được hộ em cái câu trên cùng là như thế nào không?
  10. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Chắc là cá thia lia rồi (hoặc cá lia thia, không biết cách viết nào đúng). Cho vào ngữ cảnh trên thì hoàn toàn hợp lý (chậu là chậu cá ...).
    Còn về nghĩa câu đó thì xin chịu.

Chia sẻ trang này