1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao ...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 23/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Có chắc không vậy?
  2. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Có chắc không vậy?
    [/QUOTE]
    Tớ cho là vậy, vì có nghe một số người nói về câu đó rồi, trong đó có nhà văn (hải ngoại) Nguyễn Ngọc Ngạn - trong một cuốn Paris by Night nào đó ...
  3. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Có chắc không vậy?
    [/QUOTE]
    Tớ cho là vậy, vì có nghe một số người nói về câu đó rồi, trong đó có nhà văn (hải ngoại) Nguyễn Ngọc Ngạn - trong một cuốn Paris by Night nào đó ...
  4. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Con Kiến mày kiện củ khoai
    Mày chê tao đói lấy ai cho giàu
    Nhà tao chín đụn mười trâu
    Lại thêm ao cá bắc cầu rửa chân.

    Vừa hôm qua đọc cái sự tích của câu....(chẳng biết người ta gọi là ca dao hay vè nữa...ai biết thì trả lời hộ em.Để hôm nào thật sự có điều kiện thì em sẽ kể câu chuyện em đã đọc cho mọi người cùng biết).Nhân tiện,có ai bít trang nào toàn kể chuyện cổ tích VN không?
  5. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Con Kiến mày kiện củ khoai
    Mày chê tao đói lấy ai cho giàu
    Nhà tao chín đụn mười trâu
    Lại thêm ao cá bắc cầu rửa chân.

    Vừa hôm qua đọc cái sự tích của câu....(chẳng biết người ta gọi là ca dao hay vè nữa...ai biết thì trả lời hộ em.Để hôm nào thật sự có điều kiện thì em sẽ kể câu chuyện em đã đọc cho mọi người cùng biết).Nhân tiện,có ai bít trang nào toàn kể chuyện cổ tích VN không?
  6. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Có chắc không vậy?
    [/QUOTE]
    Ủa, la_rung_ven_song đưa ra câu đố rồi lại hỏi lại mọi người là sao?? Vậy rút cục theo bạn đó có phải là ca dao không? Vì thực ra Ju cũng chỉ đọc một số tài liệu nói đó là của Bàng Bá Lân chứ cũng không rõ đấy là hai câu lẻ của một bài thơ hay là Bàng Bá Lân chỉ sáng tác hai câu riêng như vậy thôi.
    Không biết bạn có dẫn chứng nào cụ thể và xác thực hơn được không?
  7. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Có chắc không vậy?
    [/QUOTE]
    Ủa, la_rung_ven_song đưa ra câu đố rồi lại hỏi lại mọi người là sao?? Vậy rút cục theo bạn đó có phải là ca dao không? Vì thực ra Ju cũng chỉ đọc một số tài liệu nói đó là của Bàng Bá Lân chứ cũng không rõ đấy là hai câu lẻ của một bài thơ hay là Bàng Bá Lân chỉ sáng tác hai câu riêng như vậy thôi.
    Không biết bạn có dẫn chứng nào cụ thể và xác thực hơn được không?
  8. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời thứ nhất:Đó chắc chắn không phải là một câu ca dao.Đấy là sáng tác của Bàng Bá Lân.
    Câu hỏi thứ hai mà bạn hỏi tôi,xin cho mình một thời gian ngắn nữa để tìm hiểu,trả lời và để khẳng định chắc chắn.
    Mình cảm ơn bạn lắm đấy!
  9. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời thứ nhất:Đó chắc chắn không phải là một câu ca dao.Đấy là sáng tác của Bàng Bá Lân.
    Câu hỏi thứ hai mà bạn hỏi tôi,xin cho mình một thời gian ngắn nữa để tìm hiểu,trả lời và để khẳng định chắc chắn.
    Mình cảm ơn bạn lắm đấy!
  10. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Có phúc dạy con biết lội;
    Có tội dạy con biết trèo.​
    Đi bơi đi!?

Chia sẻ trang này