1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao ...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 23/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Có phúc dạy con biết lội;
    Có tội dạy con biết trèo.​
    Đi bơi đi!?
  2. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người lại để topic này xuống đến trang 2 thế này!?Tớ có không vào viết mấy hôm mà...Đâu rồi yeungon,sacred_coeur,long_lanh_lung_linh,esu,home_nguoikechuyen,Julian?
  3. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người lại để topic này xuống đến trang 2 thế này!?Tớ có không vào viết mấy hôm mà...Đâu rồi yeungon,sacred_coeur,long_lanh_lung_linh,esu,home_nguoikechuyen,Julian?
  4. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Áo anh sứt chỉ đường tà;
    Vợ anh mất sớm,mẹ già chưa khâu.​
    Những người con mắt lá răm,
    Lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền.
  5. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Áo anh sứt chỉ đường tà;
    Vợ anh mất sớm,mẹ già chưa khâu.​
    Những người con mắt lá răm,
    Lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền.
  6. hoatd

    hoatd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cả đời người chỉ cần học ngần ấy thứ là đủ!(Đầu tiên là học ăn...)
  7. hoatd

    hoatd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cả đời người chỉ cần học ngần ấy thứ là đủ!(Đầu tiên là học ăn...)
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Mọi người hay thật. Sao mọi người không đảo lại giả thiết chứ.Ngược lại là câu đó thi sĩ Bàng Bá lân mượn ca dao chứ. Mình đọc bao nhiêu thành ngữ, tục ngữ, bao nhiêu bài viết về ca dao, tục ngữ. Có bao giờ thấy người ta nói, câu naỳ là mượn của thi sĩ bàng Bá Lân đâuMà ở đâu cũng thấy là : câu ca dao :Hỡi cô..... Nói chung , trường hợp ca dao , tục ngữ lấy từ văn thơ là rất hiếm. hoạ chăng thì cũng chỉ lấy từ truyện Kiều mà thôi. Còn trường hợp văn thơ mượn ca dao, tục ngữ lại là rất nhiều. Như thơ Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, tố Hữu, và cả truyênj Kiều. nếu mọi nguời có hứng thú chuyện này, lúc nào chúng ta lập topic ảnh hưởng của ca dao , tục ngữ, thành ngữ trong thơ văn nói cái nhỉ. về cái này, mình cũng sưu tầm kha khá.
    Còn về chuyện , mỗi ngày một câu ca dao, thành ngữ. Thay vì post các câu ca dao, tục ngữ.. sao chúng ta không hỏi những cái khó hiểu của những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ mà chúng ta thấy chỗ nào đó không hiểu chứ. Nhà Home có mấy cuốn thành ngữ, tục ngữ, ca dao, dày cồm cộm đọc không thấy chán hay sao mà....
    à, mọi người ơi! ai có câu ca dao đường phố nào hay post lên đi.Tặng mọi người một bài mà, hii cái này mấy thằng cha bán lô hay đọc. Kiểu bài này chắc ở miền Nam có nhiều lắm nhỉ/
    Thực lộc chi thê, là con cá trê ăn ***
    Tề Thiên Ðại Thánh
    Ðánh với Hồng Hải
    Ðại chiến cả ngày
    Bất phân thắng bại
    ...Là con số 7
    Tào thua Xích Bích
    Tào đương bôn tẩu
    Gặp Quan Công Hầu
    Tào lại kể ơn
    ...Con 60 trơn
    Dẹp tan gian tặc
    Non nước thái bình
    Bổng lộc thân vinh
    Ðịch gia đoàn tụ
    Thoại Ba Công Chúa
    Liền được rước về
    Má dựa vai kề
    Muôn dân cung kính
    ...Là con 89
    Bon bon nước chảy bon bon
    Con vượn bồng con
    Lên non hái trái
    Tôi cảm thương nàng
    Phận gái mồ côi
    ...Là con số 1 ôi!
    Nhắm tây Liêu Quốc
    Ðình Quí dẫn đường
    Ðến Hỏa Xa Cang
    Thầy trò đi lạc
    Lộn qua Ðông Bắc
    Tới trước Thôn Trào
    Gặp thời Thiên Long
    Là quan giữ đi
    ...Là con số 7 chi
    Ra quân chống lại
    Ngũ tướng ra oai
    Một phen trổ tài
    Thiên Long khiếp đảm
    ...Là con số 8
    Tài hèn sức kém
    Long bị chặt đầu
    Tin đến Thôn Trào
    Chúa tôi bàn tính
    ...Là con số 9

  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Mọi người hay thật. Sao mọi người không đảo lại giả thiết chứ.Ngược lại là câu đó thi sĩ Bàng Bá lân mượn ca dao chứ. Mình đọc bao nhiêu thành ngữ, tục ngữ, bao nhiêu bài viết về ca dao, tục ngữ. Có bao giờ thấy người ta nói, câu naỳ là mượn của thi sĩ bàng Bá Lân đâuMà ở đâu cũng thấy là : câu ca dao :Hỡi cô..... Nói chung , trường hợp ca dao , tục ngữ lấy từ văn thơ là rất hiếm. hoạ chăng thì cũng chỉ lấy từ truyện Kiều mà thôi. Còn trường hợp văn thơ mượn ca dao, tục ngữ lại là rất nhiều. Như thơ Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, tố Hữu, và cả truyênj Kiều. nếu mọi nguời có hứng thú chuyện này, lúc nào chúng ta lập topic ảnh hưởng của ca dao , tục ngữ, thành ngữ trong thơ văn nói cái nhỉ. về cái này, mình cũng sưu tầm kha khá.
    Còn về chuyện , mỗi ngày một câu ca dao, thành ngữ. Thay vì post các câu ca dao, tục ngữ.. sao chúng ta không hỏi những cái khó hiểu của những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ mà chúng ta thấy chỗ nào đó không hiểu chứ. Nhà Home có mấy cuốn thành ngữ, tục ngữ, ca dao, dày cồm cộm đọc không thấy chán hay sao mà....
    à, mọi người ơi! ai có câu ca dao đường phố nào hay post lên đi.Tặng mọi người một bài mà, hii cái này mấy thằng cha bán lô hay đọc. Kiểu bài này chắc ở miền Nam có nhiều lắm nhỉ/
    Thực lộc chi thê, là con cá trê ăn ***
    Tề Thiên Ðại Thánh
    Ðánh với Hồng Hải
    Ðại chiến cả ngày
    Bất phân thắng bại
    ...Là con số 7
    Tào thua Xích Bích
    Tào đương bôn tẩu
    Gặp Quan Công Hầu
    Tào lại kể ơn
    ...Con 60 trơn
    Dẹp tan gian tặc
    Non nước thái bình
    Bổng lộc thân vinh
    Ðịch gia đoàn tụ
    Thoại Ba Công Chúa
    Liền được rước về
    Má dựa vai kề
    Muôn dân cung kính
    ...Là con 89
    Bon bon nước chảy bon bon
    Con vượn bồng con
    Lên non hái trái
    Tôi cảm thương nàng
    Phận gái mồ côi
    ...Là con số 1 ôi!
    Nhắm tây Liêu Quốc
    Ðình Quí dẫn đường
    Ðến Hỏa Xa Cang
    Thầy trò đi lạc
    Lộn qua Ðông Bắc
    Tới trước Thôn Trào
    Gặp thời Thiên Long
    Là quan giữ đi
    ...Là con số 7 chi
    Ra quân chống lại
    Ngũ tướng ra oai
    Một phen trổ tài
    Thiên Long khiếp đảm
    ...Là con số 8
    Tài hèn sức kém
    Long bị chặt đầu
    Tin đến Thôn Trào
    Chúa tôi bàn tính
    ...Là con số 9

  10. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng của bác hay lắm, nhưng ... cũng đã có người nêu lên ở đầu chủ đề này rồi và ... cái nhưng nghiêm trọng nữa là có mấy ai chịu giả nhời hay có thể giải nhời đâu. Người ta kiêu lắm! Để chứng minh tôi xin được trích lại đây đôi dòng do ... chính bác đã viết ở box Trung nhé:
    ''''... bây giờ Home không thích phải đi trả lời nhiều, hay viết bài ở box tiếng Việt. Nói chung là không thích viết những cái mình biết. bây giờ thích thảo luận những cái mình chỉ biết chút ít( không biết thì ko tham gia thảo luận được rùi), để những người giỏi hơn mình có thể chỉ giáo và bổ sung giúp mình. Để mình cảm thấy yếu kém và đọc và học thêm. Nâng cao vốn hiểu biết của mình.'''' http://ttvnol.com/chinese/345546/trang-6.ttvn
    Đấy, bác làm mod box tiếng Việt mà tuyên bố như thế thì nó vắng như chùa bà đanh cũng chẳng có gì là lạ!
    Còn chuyện bác có nhiều sách ca dao tục ngữ ở nhà thì mình bác được đọc chứ có liên quan gì đến chủ đề này đâu. Có phải ai cũng nhiều sách như bác đâu bác home?

Chia sẻ trang này