1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao ...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    A.Lê Văn75 nói thế nào ấy chứ!Em ( ) thấy có người giải thích khác đấy ạ.Người ta nói rằng có những dấu hiệu trên thì báo hiệu là tiết sẽ rất khắc nghiệt.Ví dụ ngay trong năm nay thôi Cuối năm gió nồm và sau tết âm lịch thì cũng có những hôm sương mù nhiều lắm.Có người nói (nói bậy thì cũng xin mọi người đừng trách):"Mùa đông năm nay chắc chắn thể nào đá...i ra cũng đóng băng."
    Em thấy hình như "A. Đồng chí" làm bên Khí tượng thuỷ văn thì phải?Trên (xem chừng) thông thiên văn.Liệu,Dưới tường địa lý?
    Anh chỉ là dân kỹ thuật thôi. Đúng ra anh là dân đi biển.
    Có vài thắc mắc nho nhỏ kia,xin A.LêVăn75 chớ phật lòng,làm ơn cho em được tỏ tường hơn được không?Còn hôm nào có "Nắng thuỷ tinh"; "gió heo may đã về/chiều tím loang vỉa hè"...một ngày không xa...xin phép anh có Lá rụng em được mời anh đi uống cafe.
    Chúc một ngày tốt lành.​
    Anh cứ nghĩ larungvensong đã rõ rồi vì không thấy xuất hiện. Ta thấy ba câu tục ngữ trên giống nhau vế đầu nhưng khác nhau vế cuối. Tuy vậy cả ba câu đều thể hiện một quy luật thay đổi thời tiết. Đó là cứ đầu năm thấy sương muối nhiều thì cuối năm nhất định...này kia. Theo Anh, sở dĩ có sự khác biệt vế thứ hai như vậy vì mỗi một câu có thể xuất phát từ một vùng địa lý khác nhau mà thôi. Nói hình ảnh như thế này, nhà anh nhà em đều nằm bên sườn núi nhưng em ở phía đông còn anh ở phía tây. Đầu xuân năm ấy sương muối xuống nhiều cả hai phía núi. Đến cuối năm sườn em ấm áp gió đông thổi, cây cối không cằn khô. trong khi đó phía nhà anh gió tây hun hút thổi, cây cối héo khô, cam bưởi chẳng ra hoa, đàn lợn nuôi trong chuồng thì còi cọc...Làm sao gom đủ đồ để cưới đây em đây?
    Khí hâu bây giờ do ảnh hưởng của con người nên đã thay đổi quá nhiều. Sau này con cháu mình khi đọc những câu tục ngữ của cha ông chúng thì chúng bảo cha ông chúng sai toét toè loe. Đầu năm sương muối cuối năm chẳng thấy gió gì về...
    Thời tiết bây giờ thật là đỏng đảnh như...thời tiết. Sớm nắng chiều mưa trưa nồm, chẳng biết đâu mà lần.
    Anh thèm café lắm rồi đấy.
  2. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Cafe đi!Anh cho em một cái lịch hẹn đi!Cuối tuần thì càng tốt.Buổi chiều càng tốt....Tất nhiên là phải ở Hà Nội rồi,phải không anh.
    Anh Lê Văn T ơi!Em có thể rủ thêm một người bạn đi cùng hôm tới không?Em định nhân thể rủ Home đi cùng luôn.(1 tin đợi,2 tin trông của đồng chí đó lâu quá!)
  3. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Cafe đi!Anh cho em một cái lịch hẹn đi!Cuối tuần thì càng tốt.Buổi chiều càng tốt....Tất nhiên là phải ở Hà Nội rồi,phải không anh.
    Anh Lê Văn T ơi!Em có thể rủ thêm một người bạn đi cùng hôm tới không?Em định nhân thể rủ Home đi cùng luôn.(1 tin đợi,2 tin trông của đồng chí đó lâu quá!)
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Cafe đi!Anh cho em một cái lịch hẹn đi!Cuối tuần thì càng tốt.Buổi chiều càng tốt....Tất nhiên là phải ở Hà Nội rồi,phải không anh.
    Anh Lê Văn T ơi!Em có thể rủ thêm một người bạn đi cùng hôm tới không?Em định nhân thể rủ Home đi cùng luôn.(1 tin đợi,2 tin trông của đồng chí đó lâu quá!)
    [/QUOTE]
    Trời ạ, Anh tận ở Hải Phòng kia. Muốn lên đó để uống đwợc một ly café thì phải chuẩn bị trước cả tuần. Theo cách này khi nào anh lên được thì em bận và khi nào anh không bận thì em lại không rảnh.
    Mấy ngày hôm nay đã có nhiều gió heo may về nên uống café cũng hợp đây. Sắp đến mùa gặt của bà con nông dân rồi. Chỗ anh làm phải đi qua một cánh đồng. Vào vụ, đường đi thơm ngát hương lúa mới, rơm vàng phơi rải dọc hai bên mép đường, chim xẻ từng bầy véo von trong các tán lá của hàng xà cừ, mấy chú chó con nghịch rơm vui vẻ đuổi nhau, một vài cô chú lớn hơn hoang mang quanh những đụn rơm vàng bên cạnh mấy gốc giềng đã đến kỳ cho củ...
    Dầu sao cũng cảm ơn em đã giữ nhời mời. Bà con thấy có nên đi không?
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 24/09/2004
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Cafe đi!Anh cho em một cái lịch hẹn đi!Cuối tuần thì càng tốt.Buổi chiều càng tốt....Tất nhiên là phải ở Hà Nội rồi,phải không anh.
    Anh Lê Văn T ơi!Em có thể rủ thêm một người bạn đi cùng hôm tới không?Em định nhân thể rủ Home đi cùng luôn.(1 tin đợi,2 tin trông của đồng chí đó lâu quá!)
    [/QUOTE]
    Trời ạ, Anh tận ở Hải Phòng kia. Muốn lên đó để uống đwợc một ly café thì phải chuẩn bị trước cả tuần. Theo cách này khi nào anh lên được thì em bận và khi nào anh không bận thì em lại không rảnh.
    Mấy ngày hôm nay đã có nhiều gió heo may về nên uống café cũng hợp đây. Sắp đến mùa gặt của bà con nông dân rồi. Chỗ anh làm phải đi qua một cánh đồng. Vào vụ, đường đi thơm ngát hương lúa mới, rơm vàng phơi rải dọc hai bên mép đường, chim xẻ từng bầy véo von trong các tán lá của hàng xà cừ, mấy chú chó con nghịch rơm vui vẻ đuổi nhau, một vài cô chú lớn hơn hoang mang quanh những đụn rơm vàng bên cạnh mấy gốc giềng đã đến kỳ cho củ...
    Dầu sao cũng cảm ơn em đã giữ nhời mời. Bà con thấy có nên đi không?
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 24/09/2004
  6. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Úi đề nghị các bác trao đổi thêm về chuyện đi uống cà phê bằng PM nhé. Nếu bàn thêm nữa là thành spam đấy.
  7. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Úi đề nghị các bác trao đổi thêm về chuyện đi uống cà phê bằng PM nhé. Nếu bàn thêm nữa là thành spam đấy.
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Liệu họ có lấy được nhau hay không?
    Chàng khoác lác:
    Cưới em chín quả cau vàng Cưới em chín chục họ hàng ăn chơi Vòng vàng kéo lấy mười đôi Lụa là chín tấm, tiền rời nghìn quan Gọi là có hỏi có han Mười chun rượu nếp cheo làng là xong
    Nàng bông lơn:
    Cưới em có cánh con gà Có dăm sợi bún, có và hạt xôi Cưới em còn nửa anh ơi Có một dĩa đậu, hai môi rau cần Có xa dịch lại cho gần Nhà em thách cưới có ngần ấy thôi Hay là nặng lắm anh ơi Để em bớt lại một môi rau cần
    Và bông lơn nữa:
    Cưới em có một tiền hai Có dăm sợi bún, có vài hạt xôi Họ hàng ăn uống xong rồi Tôi xin cái chảo, tôi lôi nó về
    Chàng lại nói phét tiếp:
    Cưới nàng anh toan dẫn voi Anh sợ quốc cấm nên voi không bàn Dẫn trâu sợ họ máu hàn Dẫn bò sợ họ nhà nàng co gân Miễn là có thú bốn chân Dẫn con chuột béo mời dân mời làng - Chàng dẫn thế em lấy làm sang Nỡ nào em lại phá ngang như là? Người ta thách lợn, thách gà Nhà em thách cưới một nhà khoai lang Củ to thì để mời làng Còn như củ nhỏ họ hàng ăn chơi Bao nhiêu củ mẻ chàng ơi Để cho con trẻ ăn chơi giữ nhà Bao nhiêu củ rím, củ hà Để cho con lợn, con gà nó ăn
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Liệu họ có lấy được nhau hay không?
    Chàng khoác lác:
    Cưới em chín quả cau vàng Cưới em chín chục họ hàng ăn chơi Vòng vàng kéo lấy mười đôi Lụa là chín tấm, tiền rời nghìn quan Gọi là có hỏi có han Mười chun rượu nếp cheo làng là xong
    Nàng bông lơn:
    Cưới em có cánh con gà Có dăm sợi bún, có và hạt xôi Cưới em còn nửa anh ơi Có một dĩa đậu, hai môi rau cần Có xa dịch lại cho gần Nhà em thách cưới có ngần ấy thôi Hay là nặng lắm anh ơi Để em bớt lại một môi rau cần
    Và bông lơn nữa:
    Cưới em có một tiền hai Có dăm sợi bún, có vài hạt xôi Họ hàng ăn uống xong rồi Tôi xin cái chảo, tôi lôi nó về
    Chàng lại nói phét tiếp:
    Cưới nàng anh toan dẫn voi Anh sợ quốc cấm nên voi không bàn Dẫn trâu sợ họ máu hàn Dẫn bò sợ họ nhà nàng co gân Miễn là có thú bốn chân Dẫn con chuột béo mời dân mời làng - Chàng dẫn thế em lấy làm sang Nỡ nào em lại phá ngang như là? Người ta thách lợn, thách gà Nhà em thách cưới một nhà khoai lang Củ to thì để mời làng Còn như củ nhỏ họ hàng ăn chơi Bao nhiêu củ mẻ chàng ơi Để cho con trẻ ăn chơi giữ nhà Bao nhiêu củ rím, củ hà Để cho con lợn, con gà nó ăn
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Xin đọc tiếp bài ca dao của larungvensong:
    Cầu này cầu ái cầu ân
    Một trăm cô gái rửa chân cầu này
    Có rửa thì rửa chân tay
    Chớ rửa lông mày chết cá ao anh. (Lông mày của các cô quá sắc mà!)
    Nhà anh có một cây chanh
    Nó chửa ra cành nó đã ra hoa
    Nhà anh có một bà già
    Thổi cơm không chín quét nhà không nên
    +++++++++++++++++++++++++++++
    Ngày trước tôi nhớ khi mà mẹ tôi ru em tôi, tôi thì ngủ lăn quay ra vì lời ru buồn buồn, tỉnh dậy thấy mẹ tôi vẫn còn ru vì thằng em tôi bướng bỉnh vẫn chưa ngủ. Có dễ tới 30 phủt ấy. Sau này đọc trong các sách về ca dao tục ngữ thấy chẳng có bài ca dao nào lại dài đến như vậy. Té ra mẹ tôi, có thể cả bà tôi, cụ ngoại tôi...những người mẹ cùng thời với các cụ đã nối theo vần điệu các bài ca dao, các đoạn ca dao lại với nhau đủ dài để có thể làm cho CÁI NGỦ ngủ được. Liên khúc Ca dao hình thành từ rất sớm theo cách dân dã. Tôi hồi nhỏ cũng thuộc cả cái liên khúc ấy rất tiếc bây giờ đã quên đi nhiều.
    CÁI NGỦ thằng em trai tôi vẫn không ngủ được mặc dù mẹ tôi đã ru hết, không có cái gì để ru nữa. Nó vẫn không ngủ, tức mình, người phát một nhát vào mông đít của nó làm nó khóc ré lên> Không quá 1 phút sau cú phát thật hiệu nghiệm. Khóc mệt quá cái ngủ đã lăn ra ngủ.
    Tôi xin chép nó ra đây cái liên khúc ấy theo trí nhớ của tôi. Tôi biết có câu sai, có đoạn là thơ Nguyễn Bính, nhưng tôn trọng liên khúc đó tôi không sửa chúng:
    Con cò lặn lội bờ sông
    Gánh gạo đưa chồng tiếng hát nỉ non
    mình ơi ở lại nuôi con
    còn tôi phải (ư ư) nước non Cao bằng
    Em ơi em ở lại nhà
    Vườn dâu em hái mẹ già em chăm
    Mẹ già một nấng hai sương
    Chi đi muôn bước nẻo đường còn xa
    Em ơi em ở lại nhà
    Vườn dâu em hái mẹ già em thương
    Hôm nay sương gió đầy đường
    Ngày mai khói thuốc còn vương khắp làng
    Một lần chị bước sang ngang
    là tan nát mộng vàng từ đây
    rượu hồng em uốn (uống) cho say
    Vui vầy cùng chị một giây cuối cùng
    còn trờI còn nước còn non
    còn cô bán rượu anh còn say xưa
    Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
    Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh
    Ai lên phố Lạng cùng anh
    Bõ công cha mẹ sinh thành ra em
    Tay cầm bầu rượu nắm nem
    mảng vui quên hết lờI em dặn dò
    con cò đi đón cơn mưa
    tốI tăm mù mịt ai đưa cò về
    cò về đến gốc cây đề
    chỉ thương cò cái những ngày còn non
    Con sông đào bờ cao bờ thấp
    Anh đi kén vợ 17 năm nay
    Bây giờ mớI gặp mình đây
    Như cá gặp nước như mây gặp rồng
    con ơi nhớ lấy câu này
    cướp đêm là giặc cướp ngày là quan
    vạn niên là vạn niên nào
    Thành xây xương lính hào đào máu dân
    .......................................................................
    Đét !

Chia sẻ trang này