1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao ...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Anh là con trai học trò
    Em mà thách cưới thế anh lo thế nào?
    Em khoe em đẹp như sao
    Để anh lận đận ra vào đã lâu
    Mẹ em thách cưới cho nhiều
    Thử xem anh nghèo có cưới được không?
    Nghèo thì bán bể bán sông
    Anh cũng cố cưới lấy công ra vào
    Cưới em trăm tám ông sao
    Trăm tấm lụa đào mười cót trầu cau
    Cưới em một trăm con trâu
    Một nghìn con lợn,bồ câu tám nghìn
    Cưới em tám vạn quan tiền
    Để làm tế lễ gia tiên ông bà
    Cưới em một chĩnh vàng hoa
    Mười chum vàng cốm bạc là trăm nong
    Cưới em ba chum mật ong
    Mười thúng mỡ muối ba nong quýt đầy
    Họ hàng ăn uống no say
    Mười ngày ròng rã mặc rày xướng ca
    Tiếng đồn đã khắp gần xa
    Sơn Tây,Hà Nội đồn ta lấy mình
    Tiếng đồn Nam Định,Ninh Bình
    Bắc Ninh,thành Lạng đồn mình lấy ta.​
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    (Một đám cưới khác nè)
    Anh là con trai nhà nghèo
    Nàng mà thách thế anh liều anh lo
    Cưới em anh nghĩ cũng lo
    Con lợn chẳng có,con bò thì không
    Tiền gạo chẳng có 1 đồng
    Thiên hạ hàng xứ cũng không đỡ đần
    Hôm qua dạo phố cầm khăn
    Cầm được đồng bạc để dành cưới em
    Ba hào anh để mua tem
    Gửi thư mời khắp anh em xa gần
    Trăm năm kết nghĩa Châu Trần(*)
    Nhớ ngày kết nghĩa giao loan với mình
    Họ hàng ăn uống linh đình
    Cả tình Hà Nội đồn mình lấy ta
    Hào tư anh để mua gà
    Sáu xua mua rượu,hào ba đi tầu
    Bẩy xu anh để mua cau
    Một hào mua gói chè Tàu uống chơi
    Một hào cả đỗ lẫn xôi
    Một hào gạo tẻ với nồi rau dưa
    Anh ngồi anh tính cũng vừa
    Cưới em đồng bạc chẳng thừa một xu.​
    (*)Châu Trần:Tên một thôn(nay thuộc huyện Phong,tỉnh Giang Tô,Trung Quốc) chỉ có hai họ Châu,Trần đời đời làm thông gia với nhau.Thơ Bạch Cư Dị có câu:"Từ Châu cổ Phong huyện,hữu thôn viết Châu Trần,nhất thôn lưỡng duy tính,thế thế vi hôn nhân" (huyện Phong xưa ở đất Từ Châu,có một thôn gọi Châu Trần,một thôn chỉ có hai họ đời đời làm thông gia với nhau)
    Trong văn học cổ,Châu Trân dùng để chỉ việc hôn nhân xứng đôi đẹp lứa.
    - Sắp mất xiền để đến dự đám cưới bạn tuần sau rùi.
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1

    Đám cưới của chú này toàn rau dưa, không có lợn gà vậy mồi nhắm làm sao?
    Thutrongmatem kiếm đâu ra những bài ca dao này thế?
  3. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1

    Đám cưới của chú này toàn rau dưa, không có lợn gà vậy mồi nhắm làm sao?
    Thutrongmatem kiếm đâu ra những bài ca dao này thế?
  4. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0

    Không phải là mồi nhắm rượu thì là gì đây?
    Mà em thấy có những người không những nhắm rượu xuông,với mấy quả cóc quả ổi;thậm chí là còn cả với Ớt nữa!
    Tiếc thương!
  5. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0

    Không phải là mồi nhắm rượu thì là gì đây?
    Mà em thấy có những người không những nhắm rượu xuông,với mấy quả cóc quả ổi;thậm chí là còn cả với Ớt nữa!
    Tiếc thương!
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh như thấy mặt trời
    Ngó anh khó ngó, trao lời khó trao​
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh như thấy mặt trời
    Ngó anh khó ngó, trao lời khó trao​
  8. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều viết bài cho topic này,nhưng rồi...
    Buổi chiều đang tưởng bở 1 chuyện,hí hửng vào đây để rồi...Thế mà!
    Thôi viết lại bài vậy.
    Bất kì sớm tối chiều trưa
    Mưa khắp Hà Nội mưa ra Hải Phòng(*)
    Hạt mưa vừa mát vừa trong
    Mưa xuống Hải Phòng mưa khắp mọi nơi
    Hạt mưa chính ở trên trời
    Mưa xuống Hà Nội là nơi cõi trần
    Tháng giêng là tiết mưa xuân
    Tháng hai mưa nụ ái ân ngọt ngào
    Tháng ba là tiết mưa rào
    Tháng tư mưa đó lọt vào lúa chiêm
    Tháng năm là tiết mưa liền
    Tháng sáu là tiết mưa trên đỉnh đầu
    Tháng bảy là tiết mưa Ngâu
    Tháng tám mưa giỗ lúa đầu tốt tươi
    Tháng chín là tiết mưa rươi
    Tháng mười mưa rạ cúc thời nở hoa.​
    Giêng hai lác đác mưa xuân
    Hây hẩy mưa bụi,dần đần mưa sa
    Hạt mưa vào giếng Ngọc Hà
    Hạt thì vào nhị bông hoa mới trồi
    Tháng năm,tháng sáu mưa mòi
    Bước sang tháng bảy sụt sùi mưa Ngâu
    Thương thay cho vợ chồng Ngâu
    Đầu năm chí cuối gặp nhau một lần.​
    (*)Anh LêVănT(ờ)57 ơi!Em đang nghe Nhìn những mùa thu đi do Khánh Ly hát.Anh đi đâu về đâu,anh "theo hương theo khói" anh về đây giải nghĩa cho em với.
    Được thu_trong_mat_em sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 13/10/2004
  9. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều viết bài cho topic này,nhưng rồi...
    Buổi chiều đang tưởng bở 1 chuyện,hí hửng vào đây để rồi...Thế mà!
    Thôi viết lại bài vậy.
    Bất kì sớm tối chiều trưa
    Mưa khắp Hà Nội mưa ra Hải Phòng(*)
    Hạt mưa vừa mát vừa trong
    Mưa xuống Hải Phòng mưa khắp mọi nơi
    Hạt mưa chính ở trên trời
    Mưa xuống Hà Nội là nơi cõi trần
    Tháng giêng là tiết mưa xuân
    Tháng hai mưa nụ ái ân ngọt ngào
    Tháng ba là tiết mưa rào
    Tháng tư mưa đó lọt vào lúa chiêm
    Tháng năm là tiết mưa liền
    Tháng sáu là tiết mưa trên đỉnh đầu
    Tháng bảy là tiết mưa Ngâu
    Tháng tám mưa giỗ lúa đầu tốt tươi
    Tháng chín là tiết mưa rươi
    Tháng mười mưa rạ cúc thời nở hoa.​
    Giêng hai lác đác mưa xuân
    Hây hẩy mưa bụi,dần đần mưa sa
    Hạt mưa vào giếng Ngọc Hà
    Hạt thì vào nhị bông hoa mới trồi
    Tháng năm,tháng sáu mưa mòi
    Bước sang tháng bảy sụt sùi mưa Ngâu
    Thương thay cho vợ chồng Ngâu
    Đầu năm chí cuối gặp nhau một lần.​
    (*)Anh LêVănT(ờ)57 ơi!Em đang nghe Nhìn những mùa thu đi do Khánh Ly hát.Anh đi đâu về đâu,anh "theo hương theo khói" anh về đây giải nghĩa cho em với.
    Được thu_trong_mat_em sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 13/10/2004
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Thutrongmatem: Em thiếu "Ơ hờ, ối anh ơi..." thì vừa chọn đủ bài khóc điếu anh đấy.
    Anh cũng chẳng biết giải nghĩa ra sao vì nội dung đã tương đối rõ. Tuy nhiên anh có thể góp thêm mấy lời bàn như sau: Hai bài ca dao này khá mới. Mặc dù khá mới nhưng hạt mưa còn mát mẻ và chưa vẩn đục như hạt mưa bi giờ. Mà vẩn đục bởi cái gì biết không? Vẩn đục do khói bụi từ các lò cao và bụi từ các con đường lem luốc. Mưa xuân lắc rắc có thể làm xanh tốt những luống rau và kích thích cây cối đâm chồi nảy lộc sau nhiều tháng đông dài. Nhưng cứ nhìn kỹ xem những tán lá, mưa chưa đủ lớn để làm sạch bụi bám trên chúng mà chỉ có thể tạo ra những vết nước ngoằn ngèo trên mặt lá phủ đầy bụi nom rất bẩn.
    Ngoài ra, qua tiết thanh minh rồi mà đất vẫn chẳng nhận được giọt mưa nào cho nên bác nông dân mới than lên: "Cầu trời mưa xuống lấy nước tôi uống lấy ruộng tôi cày lấy bát cơm đầy..."
    Rồi thì mưa hạ cũng về, "Lúa chiêm lấp ló đầu bờ hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên" Mưa mà kèm sấm chớp thì đặc biệt tốt lúa vì theo giải thích, chớp với điện áp cực cao sẽ tổng hợp được đạm thiên nhiên từ Nitơ trong không khí, đạm này theo hạt mưa rơi xuống chân ruộng chiêm. "Phất cờ mà lên" là như vậy. Đấy là chuyện mưa ngày xưa. Ngày nay, nước từ trận mưa đầu mùa rất độc cho cây cối vì nó có chứa rất nhiều thành phần hoá học độc hại bao gồm các loại a xít do con người thải ra tích hàng tháng trời trong đất, trên lá cây. Khi mưa xuống, nước mưa sẽ đem chúng xuống ruộng. Liệu lúa chiêm có "Phất cờ mà lên" được nữa không đây.
    Tháng bảy là tiết mưa Ngâu: Bi giờ Ngưu lang đã đi lấy vợ, Chức nữ thì làm lẽ cho người ta rồi, họ chẳng gặp nhau như mọi khi được nên cũng chẳng còn mưa ngâu tháng 7 nữa. Chán thật.
    Tháng tám mưa giỗ lúa đầu tốt tươi: Giỗ lúa tức là lúa ra bông. Các cụ thường gọi là lúa trổ đòng. Ở quê trẻ em gọi những bông lúa rất non là đòng đòng và chúng rất thích chén những nhánh đòng đòng ấy. Những đứa trẻ ăn đòng đòng nếu bị bắt gặp thì thường bị đá đít bợp tai. Bi giờ trẻ em thôn quê không biết đòng đòng là gì.
    Tháng chín là tiết mưa rươi: Những ai không ở HP đã bao giờ được chén chả rươi vỏ quýt chưa nhỉ? Mùa này đang là mùa rươi dưới HP đấy.
    Tháng mười mưa rạ cúc thời nở hoa: "Lúa trỗ đòng đòng" tháng 8 cho thu hoạch đầu tháng 10. Rơm rạ phơi đầy ngõ. Những đụn rạ, đụn rơm cao ngất là nơi tự tình lý tưởng của trai làng gái thôn. Còn lũ chó hoang mang ra vào không biết khi nào được thui rơm đây. Màu vàng là màu của tháng này. Nắng vàng, rơm vàng, và cúc vàng cuối bãi (Hoa vàng mấy độ). Đây đó còn có chó thui rơm béo vàng nữa.
    Thutrongmatem có ý kiến gì không? Một lần lỡ cà phê rồi.

Chia sẻ trang này