1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao ...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Thutrongmatem: Em thiếu "Ơ hờ, ối anh ơi..." thì vừa chọn đủ bài khóc điếu anh đấy.
    Anh cũng chẳng biết giải nghĩa ra sao vì nội dung đã tương đối rõ. Tuy nhiên anh có thể góp thêm mấy lời bàn như sau: Hai bài ca dao này khá mới. Mặc dù khá mới nhưng hạt mưa còn mát mẻ và chưa vẩn đục như hạt mưa bi giờ. Mà vẩn đục bởi cái gì biết không? Vẩn đục do khói bụi từ các lò cao và bụi từ các con đường lem luốc. Mưa xuân lắc rắc có thể làm xanh tốt những luống rau và kích thích cây cối đâm chồi nảy lộc sau nhiều tháng đông dài. Nhưng cứ nhìn kỹ xem những tán lá, mưa chưa đủ lớn để làm sạch bụi bám trên chúng mà chỉ có thể tạo ra những vết nước ngoằn ngèo trên mặt lá phủ đầy bụi nom rất bẩn.
    Ngoài ra, qua tiết thanh minh rồi mà đất vẫn chẳng nhận được giọt mưa nào cho nên bác nông dân mới than lên: "Cầu trời mưa xuống lấy nước tôi uống lấy ruộng tôi cày lấy bát cơm đầy..."
    Rồi thì mưa hạ cũng về, "Lúa chiêm lấp ló đầu bờ hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên" Mưa mà kèm sấm chớp thì đặc biệt tốt lúa vì theo giải thích, chớp với điện áp cực cao sẽ tổng hợp được đạm thiên nhiên từ Nitơ trong không khí, đạm này theo hạt mưa rơi xuống chân ruộng chiêm. "Phất cờ mà lên" là như vậy. Đấy là chuyện mưa ngày xưa. Ngày nay, nước từ trận mưa đầu mùa rất độc cho cây cối vì nó có chứa rất nhiều thành phần hoá học độc hại bao gồm các loại a xít do con người thải ra tích hàng tháng trời trong đất, trên lá cây. Khi mưa xuống, nước mưa sẽ đem chúng xuống ruộng. Liệu lúa chiêm có "Phất cờ mà lên" được nữa không đây.
    Tháng bảy là tiết mưa Ngâu: Bi giờ Ngưu lang đã đi lấy vợ, Chức nữ thì làm lẽ cho người ta rồi, họ chẳng gặp nhau như mọi khi được nên cũng chẳng còn mưa ngâu tháng 7 nữa. Chán thật.
    Tháng tám mưa giỗ lúa đầu tốt tươi: Giỗ lúa tức là lúa ra bông. Các cụ thường gọi là lúa trổ đòng. Ở quê trẻ em gọi những bông lúa rất non là đòng đòng và chúng rất thích chén những nhánh đòng đòng ấy. Những đứa trẻ ăn đòng đòng nếu bị bắt gặp thì thường bị đá đít bợp tai. Bi giờ trẻ em thôn quê không biết đòng đòng là gì.
    Tháng chín là tiết mưa rươi: Những ai không ở HP đã bao giờ được chén chả rươi vỏ quýt chưa nhỉ? Mùa này đang là mùa rươi dưới HP đấy.
    Tháng mười mưa rạ cúc thời nở hoa: "Lúa trỗ đòng đòng" tháng 8 cho thu hoạch đầu tháng 10. Rơm rạ phơi đầy ngõ. Những đụn rạ, đụn rơm cao ngất là nơi tự tình lý tưởng của trai làng gái thôn. Còn lũ chó hoang mang ra vào không biết khi nào được thui rơm đây. Màu vàng là màu của tháng này. Nắng vàng, rơm vàng, và cúc vàng cuối bãi (Hoa vàng mấy độ). Đây đó còn có chó thui rơm béo vàng nữa.
    Thutrongmatem có ý kiến gì không? Một lần lỡ cà phê rồi.
  2. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu này của anh.Tự dưng em chợt nhớ đến 1 người bạn cùng học.Nó hát mấy bài (cái gọi là) nhạc trẻ như dở hơi,chẳng ra gì.Nhưng hồi truớc ở quê,anh bạn đó thỉnh thoảng có tham gia đội nhạc Hiếu.Nó gõ trống cừ;nó hát mấy bài đám ma rất ai oán nỉ non,nghe lúc bình thường thì phải sặc cười( Vì mình có bao giờ chú tâm đến thứ đó đâu!).Em được anh bạn đó dạy đánh trống,và học 1 đoạn của 1 bài khóc điếu.Cũng nhân dịp đây xin trình bày:
    Ối ông ơi...mới lả...là ông
    Ối ông ơi...bây giờ ba nén
    Ối ông ơi...ba nén với hương trầm
    Ối ông ơi cho cháu được vào...
    Cháu xin vào cháu lễ ông đây...
    Ối ông ơi...
    "Cháu rể,cháu dâu nhà ông bây giờ sao chưa tới?
    ........................."
    Ối ông ơi...
    Ối ông ơi...​
    Nếu ai có bài khóc điếu nào khác cho mình xin được biết với nhé!?
    ...Ới anh LêVăn ơi...là anh LêVăn ơi...
  3. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu này của anh.Tự dưng em chợt nhớ đến 1 người bạn cùng học.Nó hát mấy bài (cái gọi là) nhạc trẻ như dở hơi,chẳng ra gì.Nhưng hồi truớc ở quê,anh bạn đó thỉnh thoảng có tham gia đội nhạc Hiếu.Nó gõ trống cừ;nó hát mấy bài đám ma rất ai oán nỉ non,nghe lúc bình thường thì phải sặc cười( Vì mình có bao giờ chú tâm đến thứ đó đâu!).Em được anh bạn đó dạy đánh trống,và học 1 đoạn của 1 bài khóc điếu.Cũng nhân dịp đây xin trình bày:
    Ối ông ơi...mới lả...là ông
    Ối ông ơi...bây giờ ba nén
    Ối ông ơi...ba nén với hương trầm
    Ối ông ơi cho cháu được vào...
    Cháu xin vào cháu lễ ông đây...
    Ối ông ơi...
    "Cháu rể,cháu dâu nhà ông bây giờ sao chưa tới?
    ........................."
    Ối ông ơi...
    Ối ông ơi...​
    Nếu ai có bài khóc điếu nào khác cho mình xin được biết với nhé!?
    ...Ới anh LêVăn ơi...là anh LêVăn ơi...
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Chời ơi, Nếu có diễm phúc được thutrongmatem khóc thì anh đây đã chui vào áo quan rồi lại muốn chui ra và lại chui vào để em khóc nữa.
    Câu ca dao sau thật đẹp:
    Trên trời mây trắng như bông
    ở dưới cánh đồng bông trắng như mây
    Hỡi cô má đỏ hây hây
    đội bông như thể đội mây về làng.

    Hình như đôi má hây hây hồng mới là hình ảnh đẹp nhất?
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Chời ơi, Nếu có diễm phúc được thutrongmatem khóc thì anh đây đã chui vào áo quan rồi lại muốn chui ra và lại chui vào để em khóc nữa.
    Câu ca dao sau thật đẹp:
    Trên trời mây trắng như bông
    ở dưới cánh đồng bông trắng như mây
    Hỡi cô má đỏ hây hây
    đội bông như thể đội mây về làng.

    Hình như đôi má hây hây hồng mới là hình ảnh đẹp nhất?
  6. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Bò đương tái;cải ngồng non;gái một con;gà mái ghẹ.
    Câu này em mới được biết của 1 bác qua đường
  7. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Bò đương tái;cải ngồng non;gái một con;gà mái ghẹ.
    Câu này em mới được biết của 1 bác qua đường
  8. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Thò tay bức cọng rau ngò
    Thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ
    Cam sành bóc vỏ còn the
    Thấy em còn bé anh de (cua) để dành
    Được esu sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 30/10/2004
  9. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Thò tay bức cọng rau ngò
    Thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ
    Cam sành bóc vỏ còn the
    Thấy em còn bé anh de (cua) để dành
    Được esu sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 30/10/2004
  10. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Canh một dọn cửa dọn nhà
    Canh hai dệt cửi,canh ba đi nằm
    Canh tư bước sang canh năm
    Chiềng anh dậy học còn nằm làm chi
    Một mai chúa mở khoa thi
    Bảng vàng choi chói bia đề tên anh
    Bõ công cha mẹ sắm sanh
    Tiền lưng gạo bị cho anh vào trường
    Nghi vệ đóng hai bên đường
    Ngựa anh đi trước,võng nàng theo sau
    Kẻ chiêng người trống đua nhau
    Tiếng khoan tiếng nhip tiếng mau dập dàng
    Rước vinh quy về nhà bái tổ
    Ngả trâu bò làm lễ tế thần
    No say được đội hoàng ân từ rày.

Chia sẻ trang này