1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao ...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Em đã phải tìm từ Thia Lia trong từ điển tiếng Việt.
    Thia là=một trò chơi.Còn Lia thia mới là tên của một loài cá.Cũng có một vài nơi gọi là cá Thia lia...
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy câu ở trên lại chợt nhớ đến câu:
    Đàn ông nông cạn giếng khơi
    Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu.
    Tự nhiên lại cảm thấy buồn.Dạo này mình hơi đơ đơ rồi. Chán thật
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy câu ở trên lại chợt nhớ đến câu:
    Đàn ông nông cạn giếng khơi
    Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu.
    Tự nhiên lại cảm thấy buồn.Dạo này mình hơi đơ đơ rồi. Chán thật
  4. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Một trăng được mấy cuội ngồi
    Một thuyền chở được mấy người tình chung???
    Một trâu anh sắm hai cày
    Một chàng hai thiếp có ngày oan gia
    Chả yêu thì bỏ nhau ra
    Làm chi một ổ hai gà ấp chung.
  5. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Một trăng được mấy cuội ngồi
    Một thuyền chở được mấy người tình chung???
    Một trâu anh sắm hai cày
    Một chàng hai thiếp có ngày oan gia
    Chả yêu thì bỏ nhau ra
    Làm chi một ổ hai gà ấp chung.
  6. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như vẫn chưa có lời giải thích thoả đáng cho câu câu ''gái thương chồng ..''
    Câu của bạn kimlien hay quá, lần đầu tiên tớ được đọc đấy. Góp thêm mấy câu nữa này.
    Đêm qua em nằm nhà ngoài
    Em têm mười một, mười hai miếng trầu
    Chờ chàng chẳng thấy chàng đâu
    Để cau long hạt, để trầu long vôi
    Trầu long vôi ắt đà trầu nhạt
    Cau long hạt ắt đà trầu già
    Mình không lấy ta ắt đà mình thiệt
    Ta không lấy mình, ta biết lấy ai ?
    Răng đen cũng có khi phai
    Má hồng khi nhạt, tóc dài khi thưa
    Tình đây tính đấy cũng vừa
    Chàng còn kén chọn, lọc lừa ai hơn ?
    Trời mưa bong bóng phập phồng
    Mẹ đi lấy chồng con ở với ai ?
    Chẳng thà ăn sắn ăn khoai
    Không ở dượng ghẻ om tai láng giềng
    Ra về anh đứng cửa chùa
    Như chuốc lấy nhớ như mua lấy sầu.
    Trông em chẳng thấy em đâu
    Thấy cô sư bác thêm sầu tương tư
  7. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như vẫn chưa có lời giải thích thoả đáng cho câu câu ''gái thương chồng ..''
    Câu của bạn kimlien hay quá, lần đầu tiên tớ được đọc đấy. Góp thêm mấy câu nữa này.
    Đêm qua em nằm nhà ngoài
    Em têm mười một, mười hai miếng trầu
    Chờ chàng chẳng thấy chàng đâu
    Để cau long hạt, để trầu long vôi
    Trầu long vôi ắt đà trầu nhạt
    Cau long hạt ắt đà trầu già
    Mình không lấy ta ắt đà mình thiệt
    Ta không lấy mình, ta biết lấy ai ?
    Răng đen cũng có khi phai
    Má hồng khi nhạt, tóc dài khi thưa
    Tình đây tính đấy cũng vừa
    Chàng còn kén chọn, lọc lừa ai hơn ?
    Trời mưa bong bóng phập phồng
    Mẹ đi lấy chồng con ở với ai ?
    Chẳng thà ăn sắn ăn khoai
    Không ở dượng ghẻ om tai láng giềng
    Ra về anh đứng cửa chùa
    Như chuốc lấy nhớ như mua lấy sầu.
    Trông em chẳng thấy em đâu
    Thấy cô sư bác thêm sầu tương tư
  8. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Học ăn,học nói,học gói,học mở.

    Thế gian chuộng của chuộng công
    Có ai chuộng lấy người không bao giờ.
    Thà ngủ đất với cô hàng hương;
    Hơn nằm giuờng với cô hàng cá.
  9. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Học ăn,học nói,học gói,học mở.

    Thế gian chuộng của chuộng công
    Có ai chuộng lấy người không bao giờ.
    Thà ngủ đất với cô hàng hương;
    Hơn nằm giuờng với cô hàng cá.
  10. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ước gì sông hẹp một gang,
    Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi.
    Ước gì ta ở một nhà,
    Chung cha chung mẹ,chung bà chung ông
    Ban ngày chung việc ngoài đồng
    Ban đêm chung bóng,chung phòng,chung hơi.

Chia sẻ trang này