1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao ...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Cây khế nhà Ất từ đó tự nhiên xanh tốt rườm rà hơn trước.Nhưng lạ thay,năm ấy chỉ có một qủa rất lớn.Hai vợ chồng Ất hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng mấy quan tâm.Khi quả khế chín,vợ Ất hái ăn.Trong năm đó,vợ Ất có thai,đến kì sinh được một đứa con trai.Vì hiếm con nên Ất rất mừng rỡ thấy thằng bé khôi ngô và chóng lớn.Chẳng may đứa con của hắn bị tật câm,lên bảy tuổi vẫn không biết nói,làm hai vợ chồng hết sức lo buồn.Ất cố tìm thầy thuốc,lễ chùa lễ đền nhưng đều vô hiệu.
    Một hôm,vợ Ất vừa xới cơm cho con,vừa than với con rằng:
    -Con ơi!Mẹ mong con khôn lớn để học hành đỗ đạt cho cha mẹ mở mày mở mặt.Sao con chẳng nói chẳng rằng làm cho mẹ khổ tâm.
    Tự nhiên thằng bé bật ra một câu:
    -Mẹ cứ mời một ông quan về đây,ông ta sẽ làm cho con nói được.
    Thế rồi nó lại nín bặt,hỏi mấy cũng không nói nữa.Túng thế,hai vợ chồng Ất đành nghe lời con,sắm lễ vật đi mời quan huyện về xem thế nào.
    Nể lời mời mọc khẩn khoản của hai vợ chồng,quan huyện cho sắp võng,dắt một đoàn lính tráng theo hầu về thẳng nhà Ất.Thằng bé thấy mặt quan,quả nhiên nói được.Nó tự xưng là Giáp,kể hết tình đầu cho mọi người nghe:Nào cho Ất vay tiền,nào là mang tiền đi tìm bạn để toan giúp bạn,nào là giấu tiền ở đâu,bị giết như thế nào...Nghe thủng câu chuyện,quan huyện sai lính đào gốc khế và đào ở mé cổng nhà Ất,quả thấy đúng như lời thằng bé.
    Lập tức quan sai giam cổ vợ chồng Ất lại,chờ ngày ra pháp trường.Còn bao nhiêu tài sản của tội nhân đều giao cả cho thằng bé.Và thằng bé,vốn là Giáp tái sinh,sau đó lại trở về nhà Giáp.
    Khi Giáp ra đi,đứa cháu nội của mình mới đẻ,bây giờ ông về nó đã lên 8 tuổi,hơn ông một tuổi.Vì thế mới có câu:
    Sinh con rồi mới sinh cha,
    Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.

    (st)
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Nghe nói đứa cháu không thể quen với việc gọi một thằng bé kém mình những 8 tuổi là ông nội nên hay đá đít Giáp. Giáp buồn chán quá đành bỏ về nhà Ất sống. Do chăm chỉ nên Giáp cũng nâng đời căn nhà của người đẻ ra mình từ 1 gian hai trái thành ba gian hai trái. Cây khế do được "chăm bón" bằng cái thân xác cũ của Giáp nên tươi tốt và cho quả rất ngọt. (dân gian nói muốn làm cho một cây khế chua biến thành cây khế ngọt thì hãy chôn dưới gốc của nó một xác con mèo. Cây khế của Ất cũng vậy đây!)
    Giáp lại lấy vợ và sinh được hai thằng con trai. Chuyện hai anh em trai con nhà Giáp sau này thành truyện cổ tích CÂY KHẾ.
    Tôi hay đem truyện CÂY KHẾ kể cho đứa con gái nhỏ mỗi lần ru con ngủ. Tôi đem truyện này "ru" cháu cũng là do tình cờ. Số là một lần khi ca hết LIÊN KHÚC CA DAO của mẹ tôi để lại nó vẫn không ngủ, vô tình bên cạnh tôi có quyển truyện này. Tôi bèn vớ lấy và mở ra đúng trang có đầu đề truyện và đọc luôn. Một lát sau nó thiếp đi còn tôi thì mồm quá mỏi do phải đọc nhiều.
    Có một lần, nó bảo bố kể chuyện CÂY KHẾ đi. Tôi lúc đó đang buồn ngủ liền trả lời cho qua chuyện: Người ta chặt CÂY KHẾ đi rồi con ạ. Nó tin là thật nên từ đó chẳng bao giờ đòi kể nữa. Sau này tôi sưu tầm dược câu ca dao dưới đây để ru con thay việc kể chuyện cây khế. (Có lần tôi trót nói bố kể chuyện cây khế nhé thì nó bảo khế bị chặt rồi mà, tôi đành: Ừ nhỉ, bố quên). Đoạn dưới của bài ca dao có thể lặp đi lặp lại nên các bạn không sợ bí bài ru khi cái ngủ vẫn mắt mở thao láo.
    Cái ngủ mày ngủ cho lâu
    ****** đi cấy ruộng sâu chưa về
    Bắt được con trắm, con trê
    Xách cổ mang về cho cái ngủ ăn
    Cái ngủ ăn chẳng hết
    Ðể dành đến Tết mồng Ba
    Mèo già ăn vụng
    Mèo ốm phải đòn
    Mèo con phải vạ
    Con quạ có đuôi
    con ruồi có cánh
    đòn gánh có mấu
    châu chấu có sừng
    bánh chưng có lá
    (Điệp khúc)
    Con quạ có đuôi
    con ruồi có cánh
    đòn gánh có mấu
    châu chấu có sừng
    bánh chưng có lá
    ...............
  3. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Nghe nói đứa cháu không thể quen với việc gọi một thằng bé kém mình những 8 tuổi là ông nội nên hay đá đít Giáp. Giáp buồn chán quá đành bỏ về nhà Ất sống. Do chăm chỉ nên Giáp cũng nâng đời căn nhà của người đẻ ra mình từ 1 gian hai trái thành ba gian hai trái. Cây khế do được "chăm bón" bằng cái thân xác cũ của Giáp nên tươi tốt và cho quả rất ngọt. (dân gian nói muốn làm cho một cây khế chua biến thành cây khế ngọt thì hãy chôn dưới gốc của nó một xác con mèo. Cây khế của Ất cũng vậy đây!)
    Giáp lại lấy vợ và sinh được hai thằng con trai. Chuyện hai anh em trai con nhà Giáp sau này thành truyện cổ tích CÂY KHẾ.
    Tôi hay đem truyện CÂY KHẾ kể cho đứa con gái nhỏ mỗi lần ru con ngủ. Tôi đem truyện này "ru" cháu cũng là do tình cờ. Số là một lần khi ca hết LIÊN KHÚC CA DAO của mẹ tôi để lại nó vẫn không ngủ, vô tình bên cạnh tôi có quyển truyện này. Tôi bèn vớ lấy và mở ra đúng trang có đầu đề truyện và đọc luôn. Một lát sau nó thiếp đi còn tôi thì mồm quá mỏi do phải đọc nhiều.
    Có một lần, nó bảo bố kể chuyện CÂY KHẾ đi. Tôi lúc đó đang buồn ngủ liền trả lời cho qua chuyện: Người ta chặt CÂY KHẾ đi rồi con ạ. Nó tin là thật nên từ đó chẳng bao giờ đòi kể nữa. Sau này tôi sưu tầm dược câu ca dao dưới đây để ru con thay việc kể chuyện cây khế. (Có lần tôi trót nói bố kể chuyện cây khế nhé thì nó bảo khế bị chặt rồi mà, tôi đành: Ừ nhỉ, bố quên). Đoạn dưới của bài ca dao có thể lặp đi lặp lại nên các bạn không sợ bí bài ru khi cái ngủ vẫn mắt mở thao láo.
    Cái ngủ mày ngủ cho lâu
    ****** đi cấy ruộng sâu chưa về
    Bắt được con trắm, con trê
    Xách cổ mang về cho cái ngủ ăn
    Cái ngủ ăn chẳng hết
    Ðể dành đến Tết mồng Ba
    Mèo già ăn vụng
    Mèo ốm phải đòn
    Mèo con phải vạ
    Con quạ có đuôi
    con ruồi có cánh
    đòn gánh có mấu
    châu chấu có sừng
    bánh chưng có lá
    (Điệp khúc)
    Con quạ có đuôi
    con ruồi có cánh
    đòn gánh có mấu
    châu chấu có sừng
    bánh chưng có lá
    ...............
  4. cnhthsnc

    cnhthsnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hay qua, vote anh levan57 5 điểm cái đã.
  5. cnhthsnc

    cnhthsnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hay qua, vote anh levan57 5 điểm cái đã.
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu không thấy thu_trong_mat_em tung nên anh phải "Tung" lấy vậy:
    Có chồng đêm có đêm đừng
    Không chồng em chẳng nằm dưng đêm nào

    Các ông chồng hãy cẩn thận đấy nhé
    Gà già khéo ướp lại tơ
    Nạ dòng trang điểm, gái tơ mất chồng
    .
    Các cô mới có chồng cũng cẩn thận với mấy mụ nạ dòng đấy
  7. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu không thấy thu_trong_mat_em tung nên anh phải "Tung" lấy vậy:
    Có chồng đêm có đêm đừng
    Không chồng em chẳng nằm dưng đêm nào

    Các ông chồng hãy cẩn thận đấy nhé
    Gà già khéo ướp lại tơ
    Nạ dòng trang điểm, gái tơ mất chồng
    .
    Các cô mới có chồng cũng cẩn thận với mấy mụ nạ dòng đấy
  8. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau cau bẩy bổ ba,
    Ghét nhau cau bẩy bổ ra làm mười.
    Thương thì củ ấu cũng tròn,
    Chẳng thương thì quả bồ hòn cũng vuông.
    Thương nhau nước đục cũng trong,
    Ghét nhau nước chảy giữa dòng cũng dơ.
    Nghĩ làm sao chiêm bao làm vậy.
    Miệng quan trôn trẻ.
    (câu đối)
    Miệng nhà quan có gang có thép
    Đít kẻ khó vừa nhọ vừa thâm
    Được yeungon sửa chữa / chuyển vào 05:01 ngày 14/11/2004
  9. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau cau bẩy bổ ba,
    Ghét nhau cau bẩy bổ ra làm mười.
    Thương thì củ ấu cũng tròn,
    Chẳng thương thì quả bồ hòn cũng vuông.
    Thương nhau nước đục cũng trong,
    Ghét nhau nước chảy giữa dòng cũng dơ.
    Nghĩ làm sao chiêm bao làm vậy.
    Miệng quan trôn trẻ.
    (câu đối)
    Miệng nhà quan có gang có thép
    Đít kẻ khó vừa nhọ vừa thâm
    Được yeungon sửa chữa / chuyển vào 05:01 ngày 14/11/2004
  10. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Về câu đối này có dị bản:
    Miệng nhà quan có gang có thép
    Đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm.
    Không biết cái nào chính xác hơn cái nào ?

Chia sẻ trang này