1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao ...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 23/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Về câu đối này có dị bản:
    Miệng nhà quan có gang có thép
    Đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm.
    Không biết cái nào chính xác hơn cái nào ?
  2. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi nhớ không nhầm thì ''đồ'' chính là cái của quí đấy! Vậy thì dị bản của esu còn ''ác liệt'', còn ''chuẩn'' hơn nhiều!!!!!
  3. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi nhớ không nhầm thì ''đồ'' chính là cái của quí đấy! Vậy thì dị bản của esu còn ''ác liệt'', còn ''chuẩn'' hơn nhiều!!!!!
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ủa thu_trong_mat_em lấy cái bài này ở đâu vậy.Từ trước , Home đọc câu này cũng chỉ hiểu cái nghĩa của nó, chứ không biết nó bắt nguồn từ câu chuyện này.Mà nói đến câu này, chẳng có gì mà cách đây 4 tháng trên: Văn nghệ già cái nhau ủm tỏi, hay thật!!
    ha ha,Hc ơi.2 thằng cha này lại chơi theo kiểuhứng dừa ấy mà.Home thấy cũng hay hay mà, có gì đâu?
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 14/11/2004
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ủa thu_trong_mat_em lấy cái bài này ở đâu vậy.Từ trước , Home đọc câu này cũng chỉ hiểu cái nghĩa của nó, chứ không biết nó bắt nguồn từ câu chuyện này.Mà nói đến câu này, chẳng có gì mà cách đây 4 tháng trên: Văn nghệ già cái nhau ủm tỏi, hay thật!!
    ha ha,Hc ơi.2 thằng cha này lại chơi theo kiểuhứng dừa ấy mà.Home thấy cũng hay hay mà, có gì đâu?
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 14/11/2004
  6. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Oánh cho hỏng hàng nhà em Yeungon bây giờ chứ lị
    Lá rụng có sử dụng nhiều nick,nhưng khẳng định nick cnhthsnc không phải là của Lá rụng.
    Ngày mai viết tiếp....
  7. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Oánh cho hỏng hàng nhà em Yeungon bây giờ chứ lị
    Lá rụng có sử dụng nhiều nick,nhưng khẳng định nick cnhthsnc không phải là của Lá rụng.
    Ngày mai viết tiếp....
  8. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thế nào ấy chớ!Cũng có cô:
    Có người rủ thiếp đi tu
    Thiếp rằng thiếp sợ lũ sư nó tồi
    Có thằng chồng nghiền như ông Tiên nho nhỏ
    Tối lại vô mùng đèn đỏ tợ sao.
    Chồng dữ thì em mới rầu
    Mẹ chồng mà dữ,giết trâu ăn mừng
    Chồng em nó chẳng ra gì
    Tổ tôm xóc đĩa nó thì phá hoang
    Nói ra xấu thiếp hổ chàng
    Nó giận nó phá tan hoang cửa nhà
    Nói đây có chị em nhà
    Còn dăm thúng thóc với và cân bông (*)
    Bán đi trả nợ cho chồng
    Còn ăn hết nhịn cho thoả lòng chồng con
    Đắng cay ngậm quả bồ hòn
    Con nhà gia giáo chồng con kém người
    Nói ra sợ chị em cười
    Con nhà gia giáo lấy người đần ngu
    Rồng vàng tắm nước ao tù
    Người khôn ở với người ngu nặng mình.​
    (*)Có câu khác:Còn năm ba thúng thóc với một và cân bông.
  9. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thế nào ấy chớ!Cũng có cô:
    Có người rủ thiếp đi tu
    Thiếp rằng thiếp sợ lũ sư nó tồi
    Có thằng chồng nghiền như ông Tiên nho nhỏ
    Tối lại vô mùng đèn đỏ tợ sao.
    Chồng dữ thì em mới rầu
    Mẹ chồng mà dữ,giết trâu ăn mừng
    Chồng em nó chẳng ra gì
    Tổ tôm xóc đĩa nó thì phá hoang
    Nói ra xấu thiếp hổ chàng
    Nó giận nó phá tan hoang cửa nhà
    Nói đây có chị em nhà
    Còn dăm thúng thóc với và cân bông (*)
    Bán đi trả nợ cho chồng
    Còn ăn hết nhịn cho thoả lòng chồng con
    Đắng cay ngậm quả bồ hòn
    Con nhà gia giáo chồng con kém người
    Nói ra sợ chị em cười
    Con nhà gia giáo lấy người đần ngu
    Rồng vàng tắm nước ao tù
    Người khôn ở với người ngu nặng mình.​
    (*)Có câu khác:Còn năm ba thúng thóc với một và cân bông.
  10. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Chính chuyên lấy chồng thợ rác
    Đĩ rạc lấy chồng quận công.
    Ăn đong cho đáng ăn đong
    Lấy chồng cho đang tấm chồng hắn hoi.
    Đi đâu mà chẳng lấy chồng
    Người ta lấy hết, chổng mông lên gào
    Gào rằng:đất hỡi, trời ơi!
    Sao không thí bỏ cho tôi chút chồng
    Ông trời ngoảnh lại liền trông:
    Mày hay lên mạng, ông không cho mày!!!!(nguyên bản: kén chọn)
    Được esu sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 15/11/2004

Chia sẻ trang này