1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao ...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 23/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Miếng trầu nhả bã quăng điAnh còn tiếc mãi huống chi cô nàng.
  2. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Mồ cha con đĩ bên sông
    Cơm trắng rượu nồng phỉng dỗ chồng tao.

    Híc!Một lời chửi ghen của phụ nữ.Nhưng kể cũng hay đấy chứ?!Thời buổi bây giờ làm gì có cô nào chửi ghen bằng ca dao;văn vần,nhịp điệu đều có cả.Thời buổi này,người ta nói với nhau (thậm chí là chửi nhau) bằng "ngôn ngữ @";chửi nhau bằng những từ ngữ hết sức tục tĩu bậy bạ...Thôi thì cứ tạm đánh lừa mình là họ đang "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt".
  3. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Mồ cha con đĩ bên sông
    Cơm trắng rượu nồng phỉng dỗ chồng tao.

    Híc!Một lời chửi ghen của phụ nữ.Nhưng kể cũng hay đấy chứ?!Thời buổi bây giờ làm gì có cô nào chửi ghen bằng ca dao;văn vần,nhịp điệu đều có cả.Thời buổi này,người ta nói với nhau (thậm chí là chửi nhau) bằng "ngôn ngữ @";chửi nhau bằng những từ ngữ hết sức tục tĩu bậy bạ...Thôi thì cứ tạm đánh lừa mình là họ đang "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt".
  4. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Gái một con trông mòn con mắt.
    Gái hai con con mắt liếc ngang.
    Gái ba con cổ ngẳng răng vàng.
    Bốn con quần áo đi ngang khét mù.
    Năm con tóc rối tổ cu
    Sáu con yếm trụt,váy dù vặn ngang.
    Anh LêVănT57 ơi!Em vẫn chưa hiểu hình ảnh "váy dù vặn ngang" là như thế nào?Anh có biết và giải thích cho em được không?
    Cái mạng TTVNOL này như dở hơi ấy!Cứ mỗi khi mình gửi bài trực tiếp vào đây là y như rằng không gửi bài được.Nhưng mà viết bài lưu vào tài khoản cá nhân ở một trang web khác,rồi gửi lại vào đây thì lại được.Bó...mồm!
    Được long_lanh_lung_linh sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 13/01/2005
  5. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Gái một con trông mòn con mắt.
    Gái hai con con mắt liếc ngang.
    Gái ba con cổ ngẳng răng vàng.
    Bốn con quần áo đi ngang khét mù.
    Năm con tóc rối tổ cu
    Sáu con yếm trụt,váy dù vặn ngang.
    Anh LêVănT57 ơi!Em vẫn chưa hiểu hình ảnh "váy dù vặn ngang" là như thế nào?Anh có biết và giải thích cho em được không?
    Cái mạng TTVNOL này như dở hơi ấy!Cứ mỗi khi mình gửi bài trực tiếp vào đây là y như rằng không gửi bài được.Nhưng mà viết bài lưu vào tài khoản cá nhân ở một trang web khác,rồi gửi lại vào đây thì lại được.Bó...mồm!
    Được long_lanh_lung_linh sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 13/01/2005
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Long_la_long_lanh hẳnlà Larungvensong đây.
    Váy dù vặn ngang: Anh nghĩ trong câu này là hình ảnh cái dù quen thuộc đây. Những câu ca dao này nói về các chị phụ nữ vẫn còn ít tuổi mặc dù có thể có tới 6 con. các chị này nếu biết giữ gìn thì cũng khá ngon lành nhưng...
    Ngày xưa con gái được gả chồng sớm. Có khi mới bắt đầu thạo chơi chắt chơi chuyền, đang chơi ở đầu ngõ cùng chúng bạn thì bị thầy u gọi về cho ông tơ bà nguyệt dòm mặt để cuối năm đầm đìa nước mắt theo thằng cu xóm bên và tầm ấy sang năm sinh con đầu lòng rồi sòn sòn năm một tới năm năm 24 thiếp đà 6 con...
    Ngày xưa váy sống của các bà trẻ này thường may bằng vải thô chỉ cần mặc một buổi nếu không giữ gìn nó đã hóa ra cái dù, vặn vẹo, nếp ngang nếp dọc, gấu mép tớn táo lên đến là kinh.
    Váy dù vặn ngang là thế. Đó là tình trạng váy áo xộc xà xộc xệch của các bà trẻ quá bận bịu với việc chồng con, lợn gà...
    Tuy nhiên cũng phải biết thông cảm cho các em vì rằng các em luôn là người vất vả nhất tronggia đình:
    Đang khi lửa tắt cơm sôi
    Lợn kêu con khóc chồng đòi tòm tem

    Chồng nó vừa tòm tem xong lại phải hộc tốc nhảy xuống giường, vừa chạy vừa vấn tóc để xuống bếp gầy lại bếp lửa đã tắt ngóm từ lâu chứ lát nữa chưa xong cơm cho ăn chửi động mồ động mả tổ tiên mình lên cho mà xem.
    Thật rõ khổ thân các chị em
  7. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Long_la_long_lanh hẳnlà Larungvensong đây.
    Váy dù vặn ngang: Anh nghĩ trong câu này là hình ảnh cái dù quen thuộc đây. Những câu ca dao này nói về các chị phụ nữ vẫn còn ít tuổi mặc dù có thể có tới 6 con. các chị này nếu biết giữ gìn thì cũng khá ngon lành nhưng...
    Ngày xưa con gái được gả chồng sớm. Có khi mới bắt đầu thạo chơi chắt chơi chuyền, đang chơi ở đầu ngõ cùng chúng bạn thì bị thầy u gọi về cho ông tơ bà nguyệt dòm mặt để cuối năm đầm đìa nước mắt theo thằng cu xóm bên và tầm ấy sang năm sinh con đầu lòng rồi sòn sòn năm một tới năm năm 24 thiếp đà 6 con...
    Ngày xưa váy sống của các bà trẻ này thường may bằng vải thô chỉ cần mặc một buổi nếu không giữ gìn nó đã hóa ra cái dù, vặn vẹo, nếp ngang nếp dọc, gấu mép tớn táo lên đến là kinh.
    Váy dù vặn ngang là thế. Đó là tình trạng váy áo xộc xà xộc xệch của các bà trẻ quá bận bịu với việc chồng con, lợn gà...
    Tuy nhiên cũng phải biết thông cảm cho các em vì rằng các em luôn là người vất vả nhất tronggia đình:
    Đang khi lửa tắt cơm sôi
    Lợn kêu con khóc chồng đòi tòm tem

    Chồng nó vừa tòm tem xong lại phải hộc tốc nhảy xuống giường, vừa chạy vừa vấn tóc để xuống bếp gầy lại bếp lửa đã tắt ngóm từ lâu chứ lát nữa chưa xong cơm cho ăn chửi động mồ động mả tổ tiên mình lên cho mà xem.
    Thật rõ khổ thân các chị em
  8. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Có nói thêm 1 câu về những đau khổ thiệt thòi của phụ nữ thì cũng là thừa.Mà cho dù có nói cả ngàn lời cũng không đủ.Kể cả hồi xưa cho đến hiện tại ngày nay.
    Tôi không nhớ chính xác 1 câu ca dao,nên chưa post lên đây.Đại ý nói rằng 1 người đàn bà,lúc sống thì nghèo đói,rách rưới,tiết kiệm...để sắm được 1 bộ quần áo tử tế.Bộ áo quần đó không phải dành để mặc khi hội hè đình đám,mà bộ quần áo đó dành mặc khi mình đã chết rồi.Tôi đoán chừng trong suy nghĩ của người đó là muốn mình trông đẹp đẽ khi sang thế giới bên kia với những Diêm Vương,Đầu trâu Mặt ngựa,phán quan... dưới địa phủ.Chắc là họ mong mình kiếp sau sẽ được đầu thai cho 1 kiếp khác tốt đẹp hơn kiếp này của họ.
    Nhu cầu làm đẹp của con người (nhất là phái đẹp) là chuyện rất bình thường không có gì đáng ngạc nhiên cả,kể cả nhu cầu làm đẹp khi mình không còn hơi thở.Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh quá khứ của nước ta hồi trước (cả cuộc đời nghèo đói;có được một bộ quần áo lành lặn tử tế thì chỉ chăm chăm mặc khi mình đã chết)....nước ta là duy nhất.
    Thôi không nói chuyện của quá khứ "đau thương" mà nói chuyện của hiện tại.Tôi thấy câu ca dao :
    Gái một con trông mòn con mắt.
    Gái hai con con mắt liếc ngang.
    Gái ba con cổ ngẳng răng vàng.
    Bốn con quần áo đi ngang khét mù.
    Năm con tóc rối tổ cu
    Sáu con yếm trụt,váy dù vặn ngang.
    ...vẫn đúng cho cả hiện tại.
    Khi người con gái đi lấy chồng và có con;họ chỉ làm lụng và suy nghĩ về gia đình,chăm lo vun vén cho gia đình của mình.Họ không còn ý thức nhiều đến việc giữ gìn sắc đẹp của mình nữa...điều này rất tai hại.Có câu: "Gái ham tài;trai ham sắc".Một khi người con gái không còn xinh đẹp,không còn sự lôi cuốn để gây ra cho người chồng của mình...thì người đàn ông dễ sinh ra suy nghĩ chán bỏ.Hãy thử tưởng tượng một người phụ nữ đầu tắt mặt tối,tóc tai bù xù rối tung,áo quần xốc xếch,chỉ luôn bận rộn nghĩ ngợi và làm việc gia đình....Thương thì thương thật,nhưng ...Người chồng không đi kiếm tìm những cô trẻ hơn đẹp hơn biết lấy "cơm trắng rượu nồng" quan tâm mời mọc mình thì có là chuyện lạ.
    Đúng là:"Còn duyên là duyên người đón;đi đón kẻ đưa.Hết duyên là duyên đi sớm,đi sớm về trưa (í a) mặc lòng..."
    Thương cho phụ nữ Việt nam.Lúc đang còn xuân sắc thì nhiều người đưa đón;lắm lời đò đưa.Đến khi đã có nơi có chốn thì thân phận không còn được nâng niu chiều chuộng như trước nữa.Thế mới có câu:
    Đàn bầu khéo gảy thời nghe
    Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu.​

    Nhắn những người con gái chưa đi lấy chồng:"Trai kén vợ giữa chợ đông;Gái kén chồng giữa ba quân",đừng tin những lời ong **** đường mật,chót lưỡi đầu môi.
  9. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Có nói thêm 1 câu về những đau khổ thiệt thòi của phụ nữ thì cũng là thừa.Mà cho dù có nói cả ngàn lời cũng không đủ.Kể cả hồi xưa cho đến hiện tại ngày nay.
    Tôi không nhớ chính xác 1 câu ca dao,nên chưa post lên đây.Đại ý nói rằng 1 người đàn bà,lúc sống thì nghèo đói,rách rưới,tiết kiệm...để sắm được 1 bộ quần áo tử tế.Bộ áo quần đó không phải dành để mặc khi hội hè đình đám,mà bộ quần áo đó dành mặc khi mình đã chết rồi.Tôi đoán chừng trong suy nghĩ của người đó là muốn mình trông đẹp đẽ khi sang thế giới bên kia với những Diêm Vương,Đầu trâu Mặt ngựa,phán quan... dưới địa phủ.Chắc là họ mong mình kiếp sau sẽ được đầu thai cho 1 kiếp khác tốt đẹp hơn kiếp này của họ.
    Nhu cầu làm đẹp của con người (nhất là phái đẹp) là chuyện rất bình thường không có gì đáng ngạc nhiên cả,kể cả nhu cầu làm đẹp khi mình không còn hơi thở.Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh quá khứ của nước ta hồi trước (cả cuộc đời nghèo đói;có được một bộ quần áo lành lặn tử tế thì chỉ chăm chăm mặc khi mình đã chết)....nước ta là duy nhất.
    Thôi không nói chuyện của quá khứ "đau thương" mà nói chuyện của hiện tại.Tôi thấy câu ca dao :
    Gái một con trông mòn con mắt.
    Gái hai con con mắt liếc ngang.
    Gái ba con cổ ngẳng răng vàng.
    Bốn con quần áo đi ngang khét mù.
    Năm con tóc rối tổ cu
    Sáu con yếm trụt,váy dù vặn ngang.
    ...vẫn đúng cho cả hiện tại.
    Khi người con gái đi lấy chồng và có con;họ chỉ làm lụng và suy nghĩ về gia đình,chăm lo vun vén cho gia đình của mình.Họ không còn ý thức nhiều đến việc giữ gìn sắc đẹp của mình nữa...điều này rất tai hại.Có câu: "Gái ham tài;trai ham sắc".Một khi người con gái không còn xinh đẹp,không còn sự lôi cuốn để gây ra cho người chồng của mình...thì người đàn ông dễ sinh ra suy nghĩ chán bỏ.Hãy thử tưởng tượng một người phụ nữ đầu tắt mặt tối,tóc tai bù xù rối tung,áo quần xốc xếch,chỉ luôn bận rộn nghĩ ngợi và làm việc gia đình....Thương thì thương thật,nhưng ...Người chồng không đi kiếm tìm những cô trẻ hơn đẹp hơn biết lấy "cơm trắng rượu nồng" quan tâm mời mọc mình thì có là chuyện lạ.
    Đúng là:"Còn duyên là duyên người đón;đi đón kẻ đưa.Hết duyên là duyên đi sớm,đi sớm về trưa (í a) mặc lòng..."
    Thương cho phụ nữ Việt nam.Lúc đang còn xuân sắc thì nhiều người đưa đón;lắm lời đò đưa.Đến khi đã có nơi có chốn thì thân phận không còn được nâng niu chiều chuộng như trước nữa.Thế mới có câu:
    Đàn bầu khéo gảy thời nghe
    Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu.​

    Nhắn những người con gái chưa đi lấy chồng:"Trai kén vợ giữa chợ đông;Gái kén chồng giữa ba quân",đừng tin những lời ong **** đường mật,chót lưỡi đầu môi.
  10. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Đang cơn lửa tắt cơm sôi
    Lợn kêu con khóc,chồng đòi tòm tem.
    Bây giờ lửa đã cháy lên
    Lợn no con nín,tòm tem thời...tòm.
    Đang khi chồng giận,mình đi
    Hết nóng hết giận,đến khi vui vầy.
    Ngãi nhân như bát nước đầy
    Bưng đi mà đổ hốt rày đặng đâu.
    Đánh vợ thời đánh sớm mai
    Chớ đánh chiều tối không ai nằm cùng.
    Em về em lại ra ngay
    Chàng đừng tưởng gió trông mây mà phiền.
    Em thấy anh em cũng muốn chào
    Sợ rằng chị cả giắt dao trong mình
    Đấy giắt dao,đây gươm kề nách
    Thuận nhân tình cắt vách sang chơi.​

Chia sẻ trang này