1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao ...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Đang cơn lửa tắt cơm sôi
    Lợn kêu con khóc,chồng đòi tòm tem.
    Bây giờ lửa đã cháy lên
    Lợn no con nín,tòm tem thời...tòm.
    Đang khi chồng giận,mình đi
    Hết nóng hết giận,đến khi vui vầy.
    Ngãi nhân như bát nước đầy
    Bưng đi mà đổ hốt rày đặng đâu.
    Đánh vợ thời đánh sớm mai
    Chớ đánh chiều tối không ai nằm cùng.
    Em về em lại ra ngay
    Chàng đừng tưởng gió trông mây mà phiền.
    Em thấy anh em cũng muốn chào
    Sợ rằng chị cả giắt dao trong mình
    Đấy giắt dao,đây gươm kề nách
    Thuận nhân tình cắt vách sang chơi.​
  2. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Anh T ơi!Em đọc bài trả lời của anh.Em cảm tưởng chiếc "váy dù vặn ngang" cũng là chiếc váy Đụp.Không biết có đúng không nhỉ?
  3. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Anh T ơi!Em đọc bài trả lời của anh.Em cảm tưởng chiếc "váy dù vặn ngang" cũng là chiếc váy Đụp.Không biết có đúng không nhỉ?
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Câu này mình tâm đắc nhất:
    Chớ thấy SÁNG SÁNG mà tưởng là vàng :D
  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Câu này mình tâm đắc nhất:
    Chớ thấy SÁNG SÁNG mà tưởng là vàng :D
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Chào Mvc, câu của M có nguồn gốc...nhập ngoại. Hình như nó là All that glitters is not gold. Kiếm câu nào VN đi.
  7. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Chào Mvc, câu của M có nguồn gốc...nhập ngoại. Hình như nó là All that glitters is not gold. Kiếm câu nào VN đi.
  8. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Đạo nào thương bằng đạo can thường
    Chồng mà xa vợ đoạn trường Trời ơi!
    Bấy lâu mình một ngả,tui một nơi
    Ngày nay gặp mặt,giải vơi cơn sầu
    Trống tam canh vội đổ trên lầu
    Mình có chồng rồi,tui còn nói cơ cầu làm chi
    Miệng thế gian ngôn dực trường phi (*)
    Đôi ta thương lỡ bỏ đi sao đành
    Đôi ta thật bén duyên lành
    Còn lo phụ mẫu sao bất thành không ai
    Bữa nay mười một,mai lại mười hai
    Mình tui ở lại với ai bây giờ?​
    (*) Ngôn dực trường phi:Lời nói tựa như có cánh,có thể bay xa.
    Được thu_trong_mat_em sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 06/02/2005
  9. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Đạo nào thương bằng đạo can thường
    Chồng mà xa vợ đoạn trường Trời ơi!
    Bấy lâu mình một ngả,tui một nơi
    Ngày nay gặp mặt,giải vơi cơn sầu
    Trống tam canh vội đổ trên lầu
    Mình có chồng rồi,tui còn nói cơ cầu làm chi
    Miệng thế gian ngôn dực trường phi (*)
    Đôi ta thương lỡ bỏ đi sao đành
    Đôi ta thật bén duyên lành
    Còn lo phụ mẫu sao bất thành không ai
    Bữa nay mười một,mai lại mười hai
    Mình tui ở lại với ai bây giờ?​
    (*) Ngôn dực trường phi:Lời nói tựa như có cánh,có thể bay xa.
    Được thu_trong_mat_em sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 06/02/2005
  10. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm Tết ngồi nhà xem Tv lỏm được mấy câu thành ngữ nghe hay ho phết, :
    "Đau dẻ chờ sáng trăng"
    "*** nát còn đòi nhìn chóp"
    Bình luận cái bà nhỉ?

Chia sẻ trang này