1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao ...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Đau bụng thời uống nước sông
    Đau mắt lấy nhựa xương rồng mà tra
    Nhức đầu lấy búa mà pha
    Nhược bằng chẳng khỏi thanh la với cồng.
  2. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Đau bụng thời uống nước sông
    Đau mắt lấy nhựa xương rồng mà tra
    Nhức đầu lấy búa mà pha
    Nhược bằng chẳng khỏi thanh la với cồng.
    Đắng cay cũng thể ruột rà
    Ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng.
    Em trồng tre anh chớ bẻ mầm
    Yêu em anh chớ âm thầm cùng ai
    Em trồng khoai anh chớ chiết đài
    Yêu em chớ lấy người ngoài hơn em
    Em trồng dâu anh chớ bẻ chồi
    Yêu em anh chớ đứng ngồi với ai.​
  3. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Đau bụng thời uống nước sông
    Đau mắt lấy nhựa xương rồng mà tra
    Nhức đầu lấy búa mà pha
    Nhược bằng chẳng khỏi thanh la với cồng.
    Đắng cay cũng thể ruột rà
    Ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng.
    Em trồng tre anh chớ bẻ mầm
    Yêu em anh chớ âm thầm cùng ai
    Em trồng khoai anh chớ chiết đài
    Yêu em chớ lấy người ngoài hơn em
    Em trồng dâu anh chớ bẻ chồi
    Yêu em anh chớ đứng ngồi với ai.​
  4. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu nhặt ở đường ở chợ:
    "Lúc thì đồ ra, lúc thì ba váy" (Nghe từ một cô hàng cá)
    "Một hào thì mù, một xu thì sáng" (Nghe từ một bác lái xe)
  5. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu nhặt ở đường ở chợ:
    "Lúc thì đồ ra, lúc thì ba váy" (Nghe từ một cô hàng cá)
    "Một hào thì mù, một xu thì sáng" (Nghe từ một bác lái xe)
  6. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Híc!!!Mấy hôm mình không vào mạng mà topic này đã bị đẩy xuống trang 2 rồi.Thôi thì lại tiếp tục "chăm sóc" trang này một mình vậy.(Yeungon đem con bỏ chợ thế này đấy!).
    Đói thì ăn khế ăn sung
    Trông thấy mẹ chồng thì nuốt chẳng trôi.
    Đói thì thèm thịt thèm xôi
    Hễ no cơm tẻ,thì thôi mọi đường.
    (Riêng câu này thì để dành riêng cho Yeungon.
    Chú thích:Chỉ là trêu đùa thôi nhé!Đừng hiểu lầm.Nếu Yeungon cảm thấy không thích,không vui thì thu_trong_mat_em sẽ nhờ MOD xoá ngay.)
    Đố ai bắt chạch đàng đuôi
    Bắt chim đầu cánh,bắt người trong trăng. ​
    Chúc các thành viên tích cực trong Box Tiếng việt một ngày tốt lành!
  7. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Híc!!!Mấy hôm mình không vào mạng mà topic này đã bị đẩy xuống trang 2 rồi.Thôi thì lại tiếp tục "chăm sóc" trang này một mình vậy.(Yeungon đem con bỏ chợ thế này đấy!).
    Đói thì ăn khế ăn sung
    Trông thấy mẹ chồng thì nuốt chẳng trôi.
    Đói thì thèm thịt thèm xôi
    Hễ no cơm tẻ,thì thôi mọi đường.
    (Riêng câu này thì để dành riêng cho Yeungon.
    Chú thích:Chỉ là trêu đùa thôi nhé!Đừng hiểu lầm.Nếu Yeungon cảm thấy không thích,không vui thì thu_trong_mat_em sẽ nhờ MOD xoá ngay.)
    Đố ai bắt chạch đàng đuôi
    Bắt chim đầu cánh,bắt người trong trăng. ​
    Chúc các thành viên tích cực trong Box Tiếng việt một ngày tốt lành!
  8. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Đố ai biết lúa mấy cây?
    Biết sông mấy khúc?Biết mây mấy tầng?
    Đố ai quét sạch lá rừng
    Để tôi khuyên gió,gió đừng rung cây?
    Đố ai lặn xuống vực sâu
    Mà đo miệng cá uốn câu cho vừa.
    Em về em lại ra ngay
    Chàng đừng tưởng gió trông mây mà phiền.
    Hơn nhau tấm áo manh quần
    Thả ra bóc trần,ai cũng như ai.
    Em thấy anh em cũng muốn chào
    Sợ rằng chị cả giắt dao trong mình
    Đấy giắt dao,đây gươm kề nách
    Thuận nhân tình cắt vách sang chơi​
  9. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Đố ai biết lúa mấy cây?
    Biết sông mấy khúc?Biết mây mấy tầng?
    Đố ai quét sạch lá rừng
    Để tôi khuyên gió,gió đừng rung cây?
    Đố ai lặn xuống vực sâu
    Mà đo miệng cá uốn câu cho vừa.
    Em về em lại ra ngay
    Chàng đừng tưởng gió trông mây mà phiền.
    Hơn nhau tấm áo manh quần
    Thả ra bóc trần,ai cũng như ai.
    Em thấy anh em cũng muốn chào
    Sợ rằng chị cả giắt dao trong mình
    Đấy giắt dao,đây gươm kề nách
    Thuận nhân tình cắt vách sang chơi​
  10. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Khôn ngoan,đến cửa quan mới biết
    Giàu có,ba mươi tết mới hay.

Chia sẻ trang này