1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao ...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. falke_c

    falke_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em hóa thành chum
    Để anh làm gáo bì bùm cả đêm!!!

  2. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được chỉnh sửa lại:
    Đến đây thì ở lại đây,
    Bao giờ bén rễ, xanh cây mới về.

  3. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được chỉnh sửa lại:
    Đến đây thì ở lại đây,
    Bao giờ bén rễ, xanh cây mới về.

  4. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Hai câu này nằm trong bộ sáu câu cũng hay lắm ạ.
    Rồng chầu ngoài Huế,
    Ngựa tế Ðồng Nai,
    Nước sông trong chảy lộn sông ngoài,
    Thương người xa xứ lạc loài tới đây,
    Tới đây thì ở lại đây,
    Bao giờ bén rễ xanh cây thì về !..
  5. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Hai câu này nằm trong bộ sáu câu cũng hay lắm ạ.
    Rồng chầu ngoài Huế,
    Ngựa tế Ðồng Nai,
    Nước sông trong chảy lộn sông ngoài,
    Thương người xa xứ lạc loài tới đây,
    Tới đây thì ở lại đây,
    Bao giờ bén rễ xanh cây thì về !..
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Câu ca dao sau hẳn là ai cũng biết:
    Thương anh em chẳng dám vô
    Sợ truông nhà Hồ sợ phá Tam Giang

    Truông Nhà Hồ thì không còn, bi giờ có lẽ nó đã là một khu đô thị trù phú nào đó ở Miền Trung nhưng Phá Tam Giang thì vẫn còn đó, vẫn mênh mông trời nước. Ai đã từng tới Phá Tam Giang vào một chiều gió lạnh và mây vần vủ nhìn cái mênh mông của mặt sóng thì có mới thông cảm với cô gái trên. Không hiểu tại sao người ta gọi nó là Tam Giang? Nó rộng bằng 3 con sông chăng?
    Lá rụng ven sông trôi đi nẻo nào rồi nhỉ?
  7. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Câu ca dao sau hẳn là ai cũng biết:
    Thương anh em chẳng dám vô
    Sợ truông nhà Hồ sợ phá Tam Giang

    Truông Nhà Hồ thì không còn, bi giờ có lẽ nó đã là một khu đô thị trù phú nào đó ở Miền Trung nhưng Phá Tam Giang thì vẫn còn đó, vẫn mênh mông trời nước. Ai đã từng tới Phá Tam Giang vào một chiều gió lạnh và mây vần vủ nhìn cái mênh mông của mặt sóng thì có mới thông cảm với cô gái trên. Không hiểu tại sao người ta gọi nó là Tam Giang? Nó rộng bằng 3 con sông chăng?
    Lá rụng ven sông trôi đi nẻo nào rồi nhỉ?
  8. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Đồi cát có nhiều cây cối gọi là truông, nhà Hồ chỉ địa danh Hồ Xá, Vĩnh Linh - Quảng Trị thưở xa xưa nhiều toán cướp. Vùng này ngày nay là thị trấn Hồ Xá, chưa đến mức đô thị trù phú lắm. Phá Tam Giang sở dĩ có tên như thế là vì đây là nơi hội tụ của 3 con sông lớn ở Huế là sông Hương, sông Ô Lâu và sông Truồi. 3 con sông này đổ nước vào hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai (tên chính xác của phá Tam Giang) trước khi ra biển.
    2 câu ca dao trên sau này được viết tiếp:
    "Phá Tam Giang ngày rày đã cạn,
    Truông Nhà Hồ nội tán cấm nghiêm".

    Cạn ở đây không có nghĩa là cạn sạch nước, mà để chỉ được phù sa và con người bồi đắp dần dần và nhiều nơi đã trở thành những mảnh đất màu mỡ cho con người canh tác. Nội tán chỉ tướng Nguyễn Khoa Đăng, làm chức Nội tán dưới triều Nguyễn có công dẹp cướp ở truông nhà Hồ.
    Xem thêm các nội dung liên quan tại www.diendanrathue.net
  9. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Đồi cát có nhiều cây cối gọi là truông, nhà Hồ chỉ địa danh Hồ Xá, Vĩnh Linh - Quảng Trị thưở xa xưa nhiều toán cướp. Vùng này ngày nay là thị trấn Hồ Xá, chưa đến mức đô thị trù phú lắm. Phá Tam Giang sở dĩ có tên như thế là vì đây là nơi hội tụ của 3 con sông lớn ở Huế là sông Hương, sông Ô Lâu và sông Truồi. 3 con sông này đổ nước vào hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai (tên chính xác của phá Tam Giang) trước khi ra biển.
    2 câu ca dao trên sau này được viết tiếp:
    "Phá Tam Giang ngày rày đã cạn,
    Truông Nhà Hồ nội tán cấm nghiêm".

    Cạn ở đây không có nghĩa là cạn sạch nước, mà để chỉ được phù sa và con người bồi đắp dần dần và nhiều nơi đã trở thành những mảnh đất màu mỡ cho con người canh tác. Nội tán chỉ tướng Nguyễn Khoa Đăng, làm chức Nội tán dưới triều Nguyễn có công dẹp cướp ở truông nhà Hồ.
    Xem thêm các nội dung liên quan tại www.diendanrathue.net
  10. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tiếp
    Bong bóng thì chìm, Gỗ lim thì nổi
    Đào ao bằng chổi, quét nhà bằng mai
    Bà già dung dẻ đi chơi
    Trẻ em lụ khụ lo ngồi đấm lưng
    Ta mang sợi chỉ lên rừng
    Mà trói con hổ hổ đừng quấy ta
    Ta mang dây chão về nhà
    Mà trói con kiến, kiến ra đằng nào

Chia sẻ trang này