1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao ...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chú em levant57 học nhiều thì bớt xôi thịt đi chứ ai lại cũng vẫn xôi thịt chả kém gì Bờm!!!!
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    A!!! Chú em yeungon khiêu khích anh đây. Anh không dại gì mắc mưu chú đâu nghe chửa?
  3. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa mẹ tôi hay ru tôi bằng bài LỠ BƯỚC SANG NGANG của Nguyễn Bính. Bài thơ đủ dài và rất êm tai để làm ngủ được những thằng khó ngủ như tôi. Khi mẹ tôi đi làm thì chị tôi có nhiệm vụ thay mẹ ru tôi ngủ. Chị tôi quá thuộc Lỡ Bước Sang Ngang nhưng bị mẹ cấm vì chị mới có 8 tuổi nên không được phép rên rỉ bài đó. Những bài khác thì quá ngắn nên ru hết bài mắt tôi vẫn mở thao láo. Phát vào đít tôi thì tôi càng chả thèm ngủ mà lại khóc ré lên hàng xóm lại mách nữa thì càng chết chị tôi (đấy là chưa kể 5 ngón tay xinh của chị tôi in dấu lên mông tôi không chịu mờ đi cho tới lúc mẹ tôi về nữa chứ!!!) Cực chẳng đã, chị tôi đành chế bài ru bằng việc nối các câu ca dao với nhau theo vần như sau:
    Trời mưa bong bóng phập phồng
    Mẹ đi lấy chồng con ở với ai
    Con ở với bà bà không có vú
    Con ở với chú chú là đàn ông
    Con ở với con công con công nó múa
    Nó múa ra làm sao
    Nó cụp cánh vào nó xoè cánh ra
    A vui mừng vui múa ca
    Múa tay cho dẻo dẻo
    Múa chân cho khéo khéo
    Ngủ đi tao đánh chết bi giờ

    Lúc đấy tôi không hiểu câu Ngủ đi tao đánh chết bi giờ có phải là câu ca dao không nữa...
    Kể cũng vui thật.
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 05/08/2005
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Yeungon của thời 23/4/04 dễ thương quá trời! Chú em ignite lại tóp pích này đi.
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Chém cha cái kiếp má đào
    Cởi ra rồi lại buộc vào như không
    Chém cha cái kiếp đàn ông
    Cởi ra rồi nhất định không buộc vào
    Đây có phải ca dao không nhỉ?
  7. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Ca dao... phay(!):
    Gái kia ắt chửa không chồng
    Gái kia ắt hạng gái không ra gì!!!
    Trai này trai đã lập công
    Trai này quyết chẳng dính cùng gái kia!!!!

    Em ơi, em đã lẳng lơ trơ lì cùng tuế nguyệt đến thế rồi mà còn dám nói hứng với chả thú thì bà con cười chết thôi em ạ!!!!
    Được yeungon sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 11/08/2005
  8. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Chém cha cái đứa yếm đào
    Lẳng lơ trơ troẽn - thằng nào giả danh?!!!
  9. mucdong

    mucdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Cháu chào chú levant_57 ạ!
    Chú có nhớ cháu không ạ! Chúa thì vãn nhớ cái vụ chú bị cô cháu ''phụt mười lăm phát'' về cái tôi chú viết sai chính tả đấy ạ. Chú đã hết đau chưa ạ???
  10. mucdong

    mucdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Dạ cháu chỉ còn nghé thôi ạ! Con trâu nái nhà cháu ông cháu bán đi để mua con xe ông cháu cỡi rồi! Tiếc ơi là tiếc!
    Ai là kẻ du côn đấy chú Lê ơi? Cỡ chú mà không trị đưọc thì cô cháu ăn thua gì! Nhưng mà cháu thấy các cô chú ở đây nói chuyện hay thế cơ mà! Có gì đâu.
    Còn đây là đóng góp của cháu vào chủ đề này kẻo chú home chú ấy lại lườm nguýt chú cháu mình!
    Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi ... phải đi ngủ trọ trên mớ tóc của chú Lê! (Hihi, đừng giận cháu nhé!)
    Nghé ơi ơi ta bảo nghé này
    Nghé ăn no cỏ nghé cày với ta.
    Cấy cày ấy nghiệp nông gia
    Ta đây nghé đấy ai mà quản công
    Bao giờ cây lúa còn bông
    Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng nghé ăn.
    Cưa sừng làm nghé!

Chia sẻ trang này