1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao ...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hỡi cố yếm trắng đeo bùa
    Cha mẹ có bán, tôi mua nửa người
    Tôi mua từ rốn đến đùi
    Từ bụng đến mặt mặc Trời với cô.

    Được long_lanh_lung_linh sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 05/10/2005
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng như ngọc lưu ly
    (không nhớ câu cuối:
    hình như là: Đến khi nghèo túng, bán đi lấy tiền)
  3. mocoinguoiyeu

    mocoinguoiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trả lời cho bạn sacred_coeur nhe:
    bạn cần đọc kỹ những câu này để hiểu rõ xem.
    "lá lươn" là lá trầu đã già, ko phải lá non lá bánh tẻ. Mà các cụ ở quê thường ăn trầu với lá đã già (có lẽ đang ngả sang màu da lươn, mình nghĩ thế) vì ăn lá loại này các cụ thấy đậm đà và rất thơm, còn lá non thì ăn rất đắng. Như vậy từ khi trầu ra lá đến khi dùng được phải đợi một thời gia
    Trước khi giải thích câu này, mình xin nói thêm là: trai gái hồi trước yêu nhau thường lấy hình ảnh trầu cau để nói vê tình nghĩa lứa đôi (bạn có thể thấy điều đó qua các câu chuyện, tục ngữ, ca dao...hiện tại mình chưa nghĩ ra câu gì
    Mấy câu này có nghĩa là: đôi nam nữ yêu nhau cũng khá lâu rồi, đến nỗi trầu hết lá ăn được, cau thì hết cả nửa vườn rồi (vườn cau của nhà ai đó hoặc của nhà cô gái và cha mẹ cô dùng sắp vãn rồi vẫn chưa biết chuyện của con...)
    Đến ý thứ hai: ( bài thơ này là lời của chàng trai) nếu cha mẹ có biết chuyện đi nữa và có hai cách xử lý :đánh hoặc đày ải(ko phải đi đày đâu nhé) thì bọn họ vẫn sẵn sàng chịu tất cả chứ quyết ko bỏ nhau, kể cả việc dùng gươm vàng( là gươm quý được cả gia đình gìn giữ, tượng trưng cho danh giá của gđ hay dòng tộc ; hay chỉ là gươm quý, cũng cao quý như tình cảm của đôi trai gái...) để chịu phạt theo quy định của gđ, họ tộc hay theo truyền thống của làng nước thời phong kiến....
    Cả bài nói về tình yêu lứa đôi rất đẹp và mạnh mẽ, vượt lên trên tất cả....
    Thế thui, đó là theo suy nghĩ thiển cận của mình, ai có trách móc hay góp ý gì thì cứs poste lên nhé
  4. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Có câu này ngày xưa học lớp 10 thầy có dạy. Lục bát mà vần ở từ thứ 4 ở câu thứ 2....khá lạ:
    Tức mình con chó nó sủa dai
    Sủa lối Chương Đài, sủa bóng trăng thanh
  5. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    lại câu ca dao kiểu như trên:
    Từ khi gặp mặt giữa đàng
    Thiếp quyết thương chàng cha mẹ nào hay.
    Có hay thì nhất đánh nhì đày hai lẽ mà thôi.
    Thủy chung em giữ trọn mấy lời.
    Chết thời chịu chết, lìa đôi em không lìa
    câu này đi ko đúng lục bát lắm....mọi người xem xét...
  6. eva7x

    eva7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lấy bà lại phải nuôi bà
    Dễ thời bà bán cột nhà bà ăn​
    Được eva7x sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 25/12/2005
  7. macchosophan

    macchosophan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ] Có bạn nào biết câu thành ngữ " bắt quả tang" xuất phát từ đâu không? tại sao lại là " quả tang". Khó hiểu quá! Help me pls!
    Thanks
  8. eva7x

    eva7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ( Chả biết là ở đây đã post chưa nữa?! Nhưng thôi, tớ cứ viết...Cốt để kiểm tra avarta của mình là chính )
    Cải ngồng non, gái một con, gà mái ghẹ​
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Câu Cải ngồng non, Gái một con, Gà mái ghẹ là để thuyết minh cho cái Avarta của em hay sao ấy?
    Cải ngồng non, Gà mái ghẹ đều là hạng tơ. Còn Gái một con lại tơ hơn cả tơ.
  10. eva7x

    eva7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thèm không? ....Thế thì thèm tiếp tập 2 nữa đi nhé!?
    "Tơ" đây đi dạo tiếp, cho nhiều đứa...chết thèm!

Chia sẻ trang này