1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao ...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 23/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Hê hê xin đa tạ bác nhiều lắm lắm nhé !!! Quá khen quá khen !!! Sau này nhất định tớ sẽ có cơ hội trả lại cho bác 5 sao !!!!!!!
    Xin nói thêm về câu học ăn, học nói, học gói, học mở :
    Ăn là một từ rất hay dùng kèm với các động từ khác, ví dụ: ăn uống, ăn học, ăn chơi, ăn ngủ ... Những động từ khi có "ăn" đứng trước như vậy thường có ý nghĩa chung chung.
    Thế nào là có ý nghĩa chung chung ? Theo tớ, đó là những động từ không có bổ ngữ trực tiếp hay gián tiếp hoặc không thể được dùng vào một trường hợp cụ thể nào:
    Nói : Con ăn học cho nên người.
    Chứ không nói: Cháu ăn học ở trường X ạ.
    Nói: Ăn ngủ để bồi bổ sức khoẻ
    Chứ không nói: Hắn đang ăn ngủ ở nhà (!).
    Tất nhiên cũng có những trường hợp không rơi vào quy tắc trên. Song việc chính yếu ở đây là để cho các bạn thấy rằng tiếng ăn làm "chung chung hoá" động từ.
    Thế thì, khi xét câu trên, ta thấy tiếng ăn đi đôi với tiếng nói là hoàn toàn hợp lý. Nói cách khác, câu trên có thể chỉ là: học ăn, học gói là đủ vì đã có 1 vế chỉ lễ nghĩa, một vế chỉ lao động. Song như vậy nghe cụt lủn, nên phải thêm mỗi bên chút chút.
    học ăn trước học nói.
    học mở sau học gói.
    Cả hai vế thêm vào đều có giá trị chung chung, làm cho câu trên càng có ý khuyên răn người đời: tức là câu nói có giá trị cho mọi người chứ không riêng cho ai cả. Ăn làm cho nói bao quát hơn, đã chứng minh ở trên. Mở là từ đối nghĩa với gói, cũng có giá trị khái quát hoá hành động. Tinh ý một chút, ta hay thấy người Việt hay đặt 2 từ đối nghĩa nhau gần gần nhau chỉ để làm cho hành động trở nên chung chung ... Nếu có dịp xin minh hoạ sau. Không biết giải thích như thế này (có phần chủ quan ...) đã giải đáp được thắc mắc của bác không nhỉ ...
  2. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì hai cái trước thì không dùng tay mà dùng dao, đũa, dĩa cũng được, tất nhiên là không ngon bằng tay rồi. Nhưng chả nhẽ lại dùng đũa, dao, dĩa, để ''gắp'' để ''chặt'' để ''chọc'' cái ''khỉ gió'' sau cùng sao hỡi mọi người?
  3. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì hai cái trước thì không dùng tay mà dùng dao, đũa, dĩa cũng được, tất nhiên là không ngon bằng tay rồi. Nhưng chả nhẽ lại dùng đũa, dao, dĩa, để ''gắp'' để ''chặt'' để ''chọc'' cái ''khỉ gió'' sau cùng sao hỡi mọi người?
  4. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi em có đọc một quyển tục ngữ ca dao ngoài tiệm sách,thấy nó in là:
    Thịt gà,cơm nếp,đàn bà
    Cả ba thứ đó phải là dùng tay.​
    Chẳng biết đường nào mà lần.Sách ở nhà em lại ghi là "Xôi nếp".Em đưa thông tin này để các bạn tham khảo.
    [center]Tóc mai sợi vắn sợi dài
    Lấy nhau chăng đặng thương hoại ngàn năm.[/center]

    Câu ca dao trên đã được một nhạc sĩ nổi tiếng mượn dùng cho bản nhạc của mình,có tên là Thương hoài ngàn năm.
  5. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi em có đọc một quyển tục ngữ ca dao ngoài tiệm sách,thấy nó in là:
    Thịt gà,cơm nếp,đàn bà
    Cả ba thứ đó phải là dùng tay.​
    Chẳng biết đường nào mà lần.Sách ở nhà em lại ghi là "Xôi nếp".Em đưa thông tin này để các bạn tham khảo.
    [center]Tóc mai sợi vắn sợi dài
    Lấy nhau chăng đặng thương hoại ngàn năm.[/center]

    Câu ca dao trên đã được một nhạc sĩ nổi tiếng mượn dùng cho bản nhạc của mình,có tên là Thương hoài ngàn năm.
  6. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đôi câu xin được góp cùng bà con:
    Ai ơi đừng lấy pháo binh
    Nửa đêm nó bắn rung rinh cái giường
    Anh ơi em chẳng lấy đâu
    Anh đừng cạo mặt, nhổ râu tốn tiền
    Anh đánh thì em chịu đòn
    Tánh em hoa nguyệt mười con chẳng chưà
    Ba cô đội gạo lên chùa
    một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
    sư về sư ốm tương tư
    ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu
    ai làm cho dạ sư sầu
    cho ruột sư héo như bầu đứt dây
  7. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đôi câu xin được góp cùng bà con:
    Ai ơi đừng lấy pháo binh
    Nửa đêm nó bắn rung rinh cái giường
    Anh ơi em chẳng lấy đâu
    Anh đừng cạo mặt, nhổ râu tốn tiền
    Anh đánh thì em chịu đòn
    Tánh em hoa nguyệt mười con chẳng chưà
    Ba cô đội gạo lên chùa
    một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
    sư về sư ốm tương tư
    ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu
    ai làm cho dạ sư sầu
    cho ruột sư héo như bầu đứt dây
  8. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Đã làm từ nếp thì phải là xôi rồi. Nhưng có lẽ là có sự khác biệt về cách gọi giữa người Bắc và người Nam chăng ? Tớ nói thế vì nhớ mang máng là có lần nghe người Bắc gọi xôi vòcơm gì gì ấy .... Bây giờ quên mất.
  9. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Đã làm từ nếp thì phải là xôi rồi. Nhưng có lẽ là có sự khác biệt về cách gọi giữa người Bắc và người Nam chăng ? Tớ nói thế vì nhớ mang máng là có lần nghe người Bắc gọi xôi vòcơm gì gì ấy .... Bây giờ quên mất.
  10. cup79

    cup79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    Cô gái Sơn Tây, yếm thủng tày dần
    Răng đen hạt nhót, chân đi cù lèo
    Tóc rễ tre chải lược bờ cào
    Xù xì da cóc, hắc lào tứ tung
    Trên đầu chấy rận như sung
    Rốn lồi quả mít, má hồng trôn niêu
    Cô tưởng mình cô ái ố mỹ miều
    Chồng con chả lấy, để liều thân ru
    Hai nách cô thơm như ổ chuột chù
    Mắt thì dán nhấm, lại gù lưng tôm
    Trứng rận bằng quả nhãn ***g
    Miệng cười tủm tỉm như sông Ngân Hà
    Con rận bằng con ba ba
    Đêm nằm nó ngáy cả nhà thất kinh
    Hàng xóm vác vậy đi rình
    Hóa ra rận đực nóng mình bò ra
    Bánh đúc cô nếm nồi ba
    Mía re tráng miệng, hết vài trăm cây
    Giã gạo vú chấm đầu chày
    Xay thóc cả ngày được một đấu ba
    Đêm nằm nghĩ hết gần xa
    Giở mình một cái, gãy mười ba thang giường.
    Bác nào giải thích hộ mấy chỗ đánh dấu nhé.

Chia sẻ trang này