1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao ...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Thâm đông thì mưa
    Thâm dưa thì khú
    Thâm vú thì nghén.​

    Cũng một câu tương tự và mình đoán chắc câu này ra đời còn sớm hơn câu trên:
    Thâm đông thời mưa
    Thâm dưa thời khú
    Thâm nhũ thời chửa.​
    Bài viết này,người gửi(là mình đây) không ngoài mục đích đưa thêm thông tin cho tất cả mọi người.Và mình mong rằng mọi người ủng hộ thêm cho topic này càng nhiều càng tốt.
  2. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Anh đi đường ấy xa xa
    Ðể em ôm bóng trăng tà năm canh
    Nước non một gánh chung tình
    Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng
    Anh đi, em ở lại nhà
    Hai vai gánh vác mẹ già, con thơ
    Lầm than bao quản muối dưa
    Anh đi, anh liệu ganh đua với đời
    Bao giờ cho chuối có cành,
    Cho sung có nụ, cho hành có hoa,
    Bao giờ chạch đẻ ngọn đa,
    Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình
    Bao giờ rau diếp làm đình,
    Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta
    Bao phen lên ngựa ra về
    Cầm cương níu lại, xin đề vần thơ
    Một bào ba bốn câu thơ
    Câu đợi, câu chờ, câu nhớ, câu mong
  3. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Anh đi đường ấy xa xa
    Ðể em ôm bóng trăng tà năm canh
    Nước non một gánh chung tình
    Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng
    Anh đi, em ở lại nhà
    Hai vai gánh vác mẹ già, con thơ
    Lầm than bao quản muối dưa
    Anh đi, anh liệu ganh đua với đời
    Bao giờ cho chuối có cành,
    Cho sung có nụ, cho hành có hoa,
    Bao giờ chạch đẻ ngọn đa,
    Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình
    Bao giờ rau diếp làm đình,
    Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta
    Bao phen lên ngựa ra về
    Cầm cương níu lại, xin đề vần thơ
    Một bào ba bốn câu thơ
    Câu đợi, câu chờ, câu nhớ, câu mong
  4. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Thớt có tanh tao ruồi mới đến;
    Gang không mật mỡ kiến bò chi...
  5. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Thớt có tanh tao ruồi mới đến;
    Gang không mật mỡ kiến bò chi...
  6. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Hê hê đọc mấy câu các bác đưa ra hay quá !!!!!!
    Có một đại từ rất hay được dùng trong ca dao, tục ngữ, làm cho chúng tha thiết, mơ hồ .... Đó là từ ai. Không biết các bác có thấy vậy không ?
    Góp vui một chút vậy thôi nhé. Tớ chả thuộc câu ca dao tục ngữ nào vào lúc này, các bác thông cảm.
  7. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Hê hê đọc mấy câu các bác đưa ra hay quá !!!!!!
    Có một đại từ rất hay được dùng trong ca dao, tục ngữ, làm cho chúng tha thiết, mơ hồ .... Đó là từ ai. Không biết các bác có thấy vậy không ?
    Góp vui một chút vậy thôi nhé. Tớ chả thuộc câu ca dao tục ngữ nào vào lúc này, các bác thông cảm.
  8. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Chim khôn hót tiếng rảnh rang
    Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.
  9. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Chim khôn hót tiếng rảnh rang
    Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.
  10. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1

    Có ai thuộc bài đồng dao nói về mặt trăng không, hồi bé tôi đã từng nghe bà đọc nhưng quên mất từ đoạn "Mười Tám..."
    Tìm thấy bài này trên trang vietsciences.free.fr nhưng đoạn sau nó kì wá không giống như những gì đã được nghe.
    "Mồng một lá trai,
    Mồng hai lá lúa,
    Mồng ba câu liêm,
    Mồng bốn lưỡi liềm,
    Mồng năm liềm giật,
    Mồng sáu thật trăng,
    Mười rằm trăng náu,
    Mười sáu trăng treo,
    Mười bảy sảy giường chiếu,
    Mười tám trăng lẹm,
    Mười chín dụn dịn,
    Hai mươi giấc tốt,
    Hăm mốt nửa đêm,
    Hăm hai bằng tai,
    Hăm ba bằng đầu,
    Hăm bốn bằng râu,
    Hăm lăm bằng cầm,
    Hăm sáu đã vậy,
    Hăm bảy làm sao,
    Hăm tám thế nào,
    Hăm chín thế ấy,
    Ba mươi không trăng.

Chia sẻ trang này