1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao ...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 23/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1

    Có ai thuộc bài đồng dao nói về mặt trăng không, hồi bé tôi đã từng nghe bà đọc nhưng quên mất từ đoạn "Mười Tám..."
    Tìm thấy bài này trên trang vietsciences.free.fr nhưng đoạn sau nó kì wá không giống như những gì đã được nghe.
    "Mồng một lá trai,
    Mồng hai lá lúa,
    Mồng ba câu liêm,
    Mồng bốn lưỡi liềm,
    Mồng năm liềm giật,
    Mồng sáu thật trăng,
    Mười rằm trăng náu,
    Mười sáu trăng treo,
    Mười bảy sảy giường chiếu,
    Mười tám trăng lẹm,
    Mười chín dụn dịn,
    Hai mươi giấc tốt,
    Hăm mốt nửa đêm,
    Hăm hai bằng tai,
    Hăm ba bằng đầu,
    Hăm bốn bằng râu,
    Hăm lăm bằng cầm,
    Hăm sáu đã vậy,
    Hăm bảy làm sao,
    Hăm tám thế nào,
    Hăm chín thế ấy,
    Ba mươi không trăng.
  2. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Ai ơi, chớ lấy chồng chung
    Chồng chung hai vợ, một mùng
    Day qua con vợ nọ, chọc khùng con vợ kia
    Ai đi đâu đấy hỡi ai
    Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm
    Tìm ai như thể tìm chim
    Chim bay biển Bắc, đi tìm biển Đông
    Ai cũng tưởng bậu hiền
    Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai
    Ai ơi, chơi lấy kẻo già
    Măng mọc có lứa, người ta có thì
    Chơi Xuân kẻo hết Xuân đi
    Cái già sòng sọc nó thì theo sau
  3. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Ai ơi, chớ lấy chồng chung
    Chồng chung hai vợ, một mùng
    Day qua con vợ nọ, chọc khùng con vợ kia
    Ai đi đâu đấy hỡi ai
    Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm
    Tìm ai như thể tìm chim
    Chim bay biển Bắc, đi tìm biển Đông
    Ai cũng tưởng bậu hiền
    Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai
    Ai ơi, chơi lấy kẻo già
    Măng mọc có lứa, người ta có thì
    Chơi Xuân kẻo hết Xuân đi
    Cái già sòng sọc nó thì theo sau
  4. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng chẳng biết mặt chồng
    Đêm nằm mơ tưởng thấy ông láng giềng.

    Dưa La,húng Láng,nem Báng,tương Bần,nước mắm Vạn Vân,cá rô Đầm Sét.
    Biên Hoà có bưởi Thanh Trà
    Nem nướng Thủ Đức;điện Bà-Tây Ninh

  5. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng chẳng biết mặt chồng
    Đêm nằm mơ tưởng thấy ông láng giềng.

    Dưa La,húng Láng,nem Báng,tương Bần,nước mắm Vạn Vân,cá rô Đầm Sét.
    Biên Hoà có bưởi Thanh Trà
    Nem nướng Thủ Đức;điện Bà-Tây Ninh

  6. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ.
    Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
    Trẻ con cái; già thông đái, ngon cơm.
  7. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ.
    Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
    Trẻ con cái; già thông đái, ngon cơm.
  8. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Một thương tóc bỏ đuôi gà
    Hai thương ăn nói mặn mà có duyên.
    Ba thương má lúm đồng tiền,
    Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua.
    Năm thương cổ yếm đeo bùa,
    Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng.
    Bảy thương nết ở khôn ngoan,
    Tám thương ăn nói dịu dàng thêm xinh.
    Chín thương em ở một mình,
    Mười thương con mắt có tình với ai.
  9. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Một thương tóc bỏ đuôi gà
    Hai thương ăn nói mặn mà có duyên.
    Ba thương má lúm đồng tiền,
    Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua.
    Năm thương cổ yếm đeo bùa,
    Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng.
    Bảy thương nết ở khôn ngoan,
    Tám thương ăn nói dịu dàng thêm xinh.
    Chín thương em ở một mình,
    Mười thương con mắt có tình với ai.
  10. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Cóc chết ba năm quay đầu về núi.
    Trâu buộc thì ghét trâu ăn
    Quan võ thì ghét quan văn dài quần.
    Lo bò trắng răng.
    Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng
    Trẻ con cái, già thông đái ngon cơm.
    Được yeungon sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 01/06/2004

Chia sẻ trang này