1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu !!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi quy_kiem_sau_VN, 04/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu như bát cháo lòng
    Bên anh, bên ả, húp vòng quanh tô.

    Soạt! Oái! Sột! ​

    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 01/03/2005
  2. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông đáng yêu nhờ khéo nói
    Một lời nói đẹp của người con trai đối với người con gái được thể hiện đúng lúc và đúng chỗ khiến đàn ông trở nên đáng yêu gấp nhiều lần vì hầu hết phụ nữ thích được "yêu bằng tai". Mọi phụ nữ đều phải thừa nhận với Tiếp thị Gia đình, những câu nói dưới đây của đàn ông khiến họ có thể "đứng tim" ngay tại chỗ.
    Không biết các bác trai nhà mình đã có từng nói mấy câu này chưa? Và không biết các "em" gái nhà mình mà nghe mấy câu này có phải vào viện tim điều trị không nhỉ?
    "Không có chuyện gì đâu, anh chỉ muốn nghe thấy giọng nói của em thôi". Câu nói ngọt ngào đó diễn ra đúng lúc mà cô gái không thể ngờ được là người mình yêu vừa gặp xong ban nãy lại gọi điện.
    "Dù cho em không yêu anh, nhưng cả đời này anh sẽ luôn ở bên em". Đó là câu nói của người con trai yêu bạn thật lòng.
    "Em là người con gái đầu tiên và cũng là người con gái duy nhất trong cuộc đời anh". Đàn ông yêu lần đầu thường nói một cách lãng mạn với người tình của mình như thế.
    "Chỉ cần được ở bên em là anh thấy hạnh phúc, mọi thứ khác đều không quan trọng". Câu nói này là của một chàng trai rất si tình.
    "Dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, em mãi vẫn là người anh yêu nhất". Đó là lời thề hẹn của chàng trai với người yêu khi họ cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng.
    "Được ở bên em, anh thấy thời gian như ngừng trôi". Mặc dù ở bên nhau cả ngày, khi đưa người yêu về đến cửa nhà nàng, anh chàng đang yêu vẫn thấy tiếc nuối.
    "Anh thấy rất nhớ em, hãy vì anh mà chăm lo cho mình nhé". Trong thời gian đi công tác xa, chàng trai không quên chuyển đến người yêu thông điệp ấy.
    "Chỉ cần em muốn, khi em buồn, lúc em cần một bờ vai để dựa dẫm, hãy gọi cho anh, anh sẽ đến ngay với em". Cô gái không yêu chàng trai nhưng chàng trai không hề tính toán tẹo nào.
    "Thật hạnh phúc cho người đàn ông nào cưới được em làm vợ". Câu nói hàm súc của một người đàn ông dành cho những người phụ nữ đã có gia đình mà họ gặp gỡ lần đầu.
  3. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông đáng yêu nhờ khéo nói
    Một lời nói đẹp của người con trai đối với người con gái được thể hiện đúng lúc và đúng chỗ khiến đàn ông trở nên đáng yêu gấp nhiều lần vì hầu hết phụ nữ thích được "yêu bằng tai". Mọi phụ nữ đều phải thừa nhận với Tiếp thị Gia đình, những câu nói dưới đây của đàn ông khiến họ có thể "đứng tim" ngay tại chỗ.
    Không biết các bác trai nhà mình đã có từng nói mấy câu này chưa? Và không biết các "em" gái nhà mình mà nghe mấy câu này có phải vào viện tim điều trị không nhỉ?
    "Không có chuyện gì đâu, anh chỉ muốn nghe thấy giọng nói của em thôi". Câu nói ngọt ngào đó diễn ra đúng lúc mà cô gái không thể ngờ được là người mình yêu vừa gặp xong ban nãy lại gọi điện.
    "Dù cho em không yêu anh, nhưng cả đời này anh sẽ luôn ở bên em". Đó là câu nói của người con trai yêu bạn thật lòng.
    "Em là người con gái đầu tiên và cũng là người con gái duy nhất trong cuộc đời anh". Đàn ông yêu lần đầu thường nói một cách lãng mạn với người tình của mình như thế.
    "Chỉ cần được ở bên em là anh thấy hạnh phúc, mọi thứ khác đều không quan trọng". Câu nói này là của một chàng trai rất si tình.
    "Dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, em mãi vẫn là người anh yêu nhất". Đó là lời thề hẹn của chàng trai với người yêu khi họ cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng.
    "Được ở bên em, anh thấy thời gian như ngừng trôi". Mặc dù ở bên nhau cả ngày, khi đưa người yêu về đến cửa nhà nàng, anh chàng đang yêu vẫn thấy tiếc nuối.
    "Anh thấy rất nhớ em, hãy vì anh mà chăm lo cho mình nhé". Trong thời gian đi công tác xa, chàng trai không quên chuyển đến người yêu thông điệp ấy.
    "Chỉ cần em muốn, khi em buồn, lúc em cần một bờ vai để dựa dẫm, hãy gọi cho anh, anh sẽ đến ngay với em". Cô gái không yêu chàng trai nhưng chàng trai không hề tính toán tẹo nào.
    "Thật hạnh phúc cho người đàn ông nào cưới được em làm vợ". Câu nói hàm súc của một người đàn ông dành cho những người phụ nữ đã có gia đình mà họ gặp gỡ lần đầu.
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, bác nào đối được, mai em mời cà phê.
    Đang dọn chuồng, được nghe tuồng, phải tắm... ​
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, bác nào đối được, mai em mời cà phê.
    Đang dọn chuồng, được nghe tuồng, phải tắm... ​
  6. seventeensaloon

    seventeensaloon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đang đứng tắm, bị bác ngắm, phải chuồn.........
  7. seventeensaloon

    seventeensaloon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đang đứng tắm, bị bác ngắm, phải chuồn.........
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, không ngờ có người reply nhanh thật. Bạn thân mến, cái từ cuối cùng sau ... của bạn tớ không đoán được. Còn cái câu của tớ, dễ đoán mà.
    Mà này, tớ muốn cũng không dám mời cà phê bạn. Mời 1 ly cà phê mà phải bay mấy ngàn km thì toi. Bao giờ về VN thì kêu tớ nhá.
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, không ngờ có người reply nhanh thật. Bạn thân mến, cái từ cuối cùng sau ... của bạn tớ không đoán được. Còn cái câu của tớ, dễ đoán mà.
    Mà này, tớ muốn cũng không dám mời cà phê bạn. Mời 1 ly cà phê mà phải bay mấy ngàn km thì toi. Bao giờ về VN thì kêu tớ nhá.
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    But I Can''t Help Falling In Love With You........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này