1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu !!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi quy_kiem_sau_VN, 04/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Lựa chọn và trả giá như nước chảy, mây trôi...!
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Hôm nay em chán đời ngồi nhà chơi game ROME-Total War thấy nó có câu này khá là giống chử ký của anh Đức và hình như là hay hơn .
    We make war so that we can live in peace
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Hôm nay em chán đời ngồi nhà chơi game ROME-Total War thấy nó có câu này khá là giống chử ký của anh Đức và hình như là hay hơn .
    We make war so that we can live in peace
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới nghe một câu như vầy:
    Người Việt Nam đâu có biết quê
    Bó tay với câu này luôn, hehe
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới nghe một câu như vầy:
    Người Việt Nam đâu có biết quê
    Bó tay với câu này luôn, hehe
  6. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Biết ai khôn? Biết ai dại?
    Khôn mà hiểm độc là khôn dại
    Dại vốn hiền lành ấy là dại khôn
    Chớ cậy mình khôn khinh người dại
    Gặp thời dốt dại hoá thành khôn.
  7. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Biết ai khôn? Biết ai dại?
    Khôn mà hiểm độc là khôn dại
    Dại vốn hiền lành ấy là dại khôn
    Chớ cậy mình khôn khinh người dại
    Gặp thời dốt dại hoá thành khôn.
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ đôi khi phải cuối xuống nhặt mới lấy được.
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ đôi khi phải cuối xuống nhặt mới lấy được.
  10. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này