1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu !!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi quy_kiem_sau_VN, 04/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Yêu là mất trong quần một ít!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  2. Usyd12A

    Usyd12A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hì hì bài này " độc " quá

    Được Usyd12A sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 13/11/2003
  3. Usyd12A

    Usyd12A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hì hì bài này " độc " quá

    Được Usyd12A sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 13/11/2003
  4. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Anh cứ tưởng chuyện đùa vui tí chút
    Có ai ngờ đùa mãi tới điêu linh...

    Thơ BG. Không nhớ chính xác. Nhưng post lên, tặng cho mấy bác ưa cưa cẩm linh tinh... Coi chừng nhá. Chứ không lại có lúc thốt lên ngậm ngùi.... Khi đó đừng trách em út nhà 7X không cảnh báo


    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  5. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Anh cứ tưởng chuyện đùa vui tí chút
    Có ai ngờ đùa mãi tới điêu linh...

    Thơ BG. Không nhớ chính xác. Nhưng post lên, tặng cho mấy bác ưa cưa cẩm linh tinh... Coi chừng nhá. Chứ không lại có lúc thốt lên ngậm ngùi.... Khi đó đừng trách em út nhà 7X không cảnh báo


    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm trong cõi người ta
    Con trai ngang ngạnh như là... con cua
    Con trai đáng ghét có thừa
    Quét nhà không đặng quét chùa cũng không
    Con trai ứ biết... lấy chồng
    Con trai ứ có má hồng tóc mây
    Lại còn cáu gắt suốt ngày
    Làm cho con gái lăn quay ra... ra gì cho nó vần bây giờ?
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm trong cõi người ta
    Con trai ngang ngạnh như là... con cua
    Con trai đáng ghét có thừa
    Quét nhà không đặng quét chùa cũng không
    Con trai ứ biết... lấy chồng
    Con trai ứ có má hồng tóc mây
    Lại còn cáu gắt suốt ngày
    Làm cho con gái lăn quay ra... ra gì cho nó vần bây giờ?
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  8. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa bông bóng phập phồng
    Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?
    Con về ở với dì hai
    Cho ba có cớ ba qua thăm dì.
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  9. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa bông bóng phập phồng
    Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?
    Con về ở với dì hai
    Cho ba có cớ ba qua thăm dì.
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  10. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0


    Trăm năm trong cõi người ta
    Con trai, con gái khéo là khác nhau
    Con trai vốn tính anh hào
    Khó khăn, gian khổ chen vào gánh vai
    Con gái chỉ biết đứng nhai
    Suốt ngày lải nhải những bài "tình ca"
    Trai thời bản chất thật thà
    Nghĩ sao nói vậy, hiền hòa dễ thương

    Tiếp nè quy_kiem_sau_VN:

    Còn riêng tính của mấy nương
    Ở nhà ăn ngủ tới trường ba hoa.
    Lại thêm cái tật la cà
    Phòng trên, lớp dưới tà tà ngược xuôi.
    Học hành: con cháu họ Bùi
    Phất phơ "dáng ngọc" tới lui cóp bài.
    Nếu mà chẳng kịp sửa ngay
    Con trai rồi sẽ cho "bye" ra rìa.

    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này