1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu !!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi quy_kiem_sau_VN, 04/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    nghe lén sếp phòng bên cạnh nói đùa
    DỞ HƠI BIẾT BƠI​
    còn mình nói:
    DỞ HƠI ĂN CÁM LỢN​
    Được Gia_Khue sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 28/10/2005
  2. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ cho người là tự tha thứ cho mình
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Buồn - vui , sướng - khổ là điều bình thường của cuộc sống . Vấn đề chỉ là đi qua những chuyện ấy bằng cách nào mà thôi .
    ( Đỗ Trung Quân )
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    ĐỪNG CỐ YÊU MỘT CON LỢN, VỪA MẤT THỜI GIỜ VỪA LÀM PHIỀN CON LỢN![/size=6]
    Cực đỉnh!
  5. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Cái khổ lớn nhất là trong mắt người đang yêu con lợn đã hoá thiên thần .
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    huyết áp tăng nhanh nhịp tim không ổn định, ngất ngây con gà tây
  7. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào bước tới tương lai nếu cứ mãi quay đầu nhìn về quá khứ
  8. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Thu đi để lại lá vàng .
    Mod đi để lại 1 đàn xì pam .
  9. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi quá khứ lại là bài học đáng giá cho tương lai, nên đôi khi vẫn phải nhớ về quá khứ để luôn nhắc nhở mình.
  10. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta dành cả đời để tô điểm cho những câu chuyện, và chúng ta làm mọi điều để hoàn thiện câu chuyện của chính cuộc đời mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này