1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu !!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi quy_kiem_sau_VN, 04/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chẳng làm gì cả. Làm biếng thôi
  2. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Phải hồi đó biết đi làm kiếm tiền mà cũng ở không như ở nhà thì thôi ở nhà mịa nó cho rồi
  3. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ngọn trúc oằn mình dưới sức mạnh của gió, nhưng rồi lại bật thẳng lên đầy kiêu hãnh như chưa từng xảy ra biến cố gì.
    (Hạt giống tâm hồn)
  4. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Vừa đi lang thagn đọc thấy cái này :
    Râu tôm nấu với ruột bầu
    Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon
    Chỉ tội cho cái thằng con
    Đứng ngoài chầu chực biết ngon là gì

    Câu ca dao tục ngử trên trước giờ vẩn hiểu nó theo 1 nghĩa tốt đẹp , có tên nọ chơi ác thêm vào 2 câu thế là nó chỉ còn là tục ngử với 1 cái nghĩa hoàn toàn đen tối . Hix , tiếng Việt quả là phong phú .
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 11/12/2005
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Vừa lượm lặt được 1 câu hát chế ra từ bài hát " đầy vẻ triết lý rởm của Jimmy Nguyễn "
    Tiền là giấy ........ Đâu giấy đâu mình xin
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 13/12/2005
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    God programmed man to sow his seeds wherever he wants to , yet he programmed woman to limit the crop to only one farmer .
    ( Frank Barone - Everybody loves Raymond )
  7. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Cái này cho mấy bác đã và sẽ lập gia đình
    Vợ không phải là người tình mà là người bạn trăm năm .Và chúng ta phải sớm tập làm quen với ý nghĩ yêu nàng khi nàng luống tuổi và cả khi nàng sẽ là một bà già .
    ( BIELINSKY )
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 17/12/2005
  8. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Mình được rất nhiều , Nhưng chính cái được làm mình không vui . Cái khao khát có được đối với người này đôi khi là buồn chán đối với người khác .
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Người ta thích nói ra 1 điều tốt hơn là làm 1 điều tốt .
  10. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đâm ra mê mẩn 1 cái gì đó quá cũng mất hết cả vui...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này