1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu !!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi quy_kiem_sau_VN, 04/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá gặp hoài
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Ngọ ái nị, nị ái ngọ. Ngọ ôm đại, nị ái ngại
  3. nhanhu

    nhanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    thà em là gái ế chồng
    còn hơn đi với QUY KIEM SAU, thấy ghê
  4. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông độc thân: là người duy nhất chưa từng nói dối vợ.
  5. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Tèo thân, Ðây là câu đầu tiên tao gởi cho mày. Kế đến, tao sẽ viết cho mày câu thứ hai. Câu này nữa đã là câu thứ ba rồi đó. Tèo à, mày có biết câu mày đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà tao vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Tao hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với mày ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn mày ở câu thứ bảy ha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, tao sẽ tâm sự với mày được nhiều hơn. Tèo ơi! Mày có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Tao học dốt quá nên không thể đếm nhiều được.
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Gửi anh em định nghĩa mới nhất về VỢ dưới cái nhìn kinh tế chính trị học:
    VỢ = NỢ - N + V
    Trong đó:
    V là công nhân làm phụ việc nhà
    N = M + 1 ( M là giá trị thặng dư hằng tháng của chồng)
    => VỢ = NỢ + V - M - 1
    _____________
    Kết luận: Lấy vợ là lấy thêm một khoản nợ, cộng với việc phải thuê một người phụ việc và mất đi một giá trị thặng dư có thể. Ngoài ra, còn mất thêm một khoản gì đấy mang nghĩa Costan.
  7. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Bồ nhí Và Vợ
    Bồ là phở nóng tuyệt vời
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu
    Bồ là nơi tỏ lời yêu
    Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình
    Bồ là rượu ngọt trong bình
    Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo
    Nhìn bồ đôi mắt trong veo
    Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.
    Mỗi cái chùa có một ông thầy chùa. Bán cái chùa đi cũng vẫn còn ông thầy chùa ( Mô phật , thầy chùa bán hỏng ai mua )
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    trích từ thaonguyentm3 viết lúc 11:26 ngày 28/05/2006:
    Bồ nhí Và Vợ
    Bồ là phở nóng tuyệt vời
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu
    Bồ là nơi tỏ lời yêu
    Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình
    Bồ là rượu ngọt trong bình
    Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo
    Nhìn bồ đôi mắt trong veo
    Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm
    [/QUOTE]
    Còn câu này nữa nè: Vợ là cơm nguội ở nhà, nhưng là đại tiệc của ông hàng xóm
  10. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Cá sấu ngon hơn sấu vì còn có thể nấu lẩu được - Condor.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này