1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu !!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi quy_kiem_sau_VN, 04/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay em có một câu " Em đói quá " hi` hi` em xin hết ạ
    Hãy hát như chẳng có ai đang ngheHãy nhảy múa như không có ai nhìnHãy làm việc như thể bạn không cần tiềnHãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn !
  2. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0

    Trai nào giỏi hơn trai nước Việt
    Gái nào đoảng hơn gái Việt Nam
    Công dung, ngôn hạnh, đảm đang,...
    Trai tài, gái đoảng buồn thay giống nòi.

    -----------------------------------------------------------------------
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  3. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0

    Trai nào giỏi hơn trai nước Việt
    Gái nào đoảng hơn gái Việt Nam
    Công dung, ngôn hạnh, đảm đang,...
    Trai tài, gái đoảng buồn thay giống nòi.

    -----------------------------------------------------------------------
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  4. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    "Đỉnh cao của tồn tại là tồn tại trong tình yêu" - lời Nàng Vi (Vi Thuỳ Linh)
    "Đỉnh cao của tồn tại là tồn tại trong lòng mọi người" (câu này của ông bạn chơi violin mực thước)
    Đã thế, tôi phát ngôn bừa, hình như là nói lại một câu nói nổi tiếng khác:
    "Đỉnh cao của tồn tại là không tồn tại" (thiên hạ chửi te tua)
    Lắm đỉnh cao quá. Túm lại:
    Đỉnh cao của tồn tại là không tồn tại trong cái gì sất Lơ lửng cho nó cao

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  5. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    "Đỉnh cao của tồn tại là tồn tại trong tình yêu" - lời Nàng Vi (Vi Thuỳ Linh)
    "Đỉnh cao của tồn tại là tồn tại trong lòng mọi người" (câu này của ông bạn chơi violin mực thước)
    Đã thế, tôi phát ngôn bừa, hình như là nói lại một câu nói nổi tiếng khác:
    "Đỉnh cao của tồn tại là không tồn tại" (thiên hạ chửi te tua)
    Lắm đỉnh cao quá. Túm lại:
    Đỉnh cao của tồn tại là không tồn tại trong cái gì sất Lơ lửng cho nó cao

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh cao của một ngọn núi là... cái chóp núi.
    Đỉnh cao của một con người là... cái chỏm đầu.
    Còn vực sâu và những cái gì lõm lõm thì không có đỉnh cao .
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh cao của một ngọn núi là... cái chóp núi.
    Đỉnh cao của một con người là... cái chỏm đầu.
    Còn vực sâu và những cái gì lõm lõm thì không có đỉnh cao .
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  8. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    RB, cảm tác gì mà lung tung thế hả, người ta đang nói chuyện nghiêm túc!
    Đây này: Đỉnh cao của cái mặt theo phương thẳng đứng là...cái mũi, trừ khi...trừ khi...cái mũi bị tẹt mà... Thôi, không nói nữa, nhạy cảm quá


    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  9. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    RB, cảm tác gì mà lung tung thế hả, người ta đang nói chuyện nghiêm túc!
    Đây này: Đỉnh cao của cái mặt theo phương thẳng đứng là...cái mũi, trừ khi...trừ khi...cái mũi bị tẹt mà... Thôi, không nói nữa, nhạy cảm quá


    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  10. Nhi_ngoc_nghech

    Nhi_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thế là mỗi người có tận mấy đỉnh cao lận? Èo èo, lại nhậy cảm rùi ứ nói nữa...
    Một bờ cát trắng, chỉ để em ghi tên anh...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này