1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu !!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi quy_kiem_sau_VN, 04/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhi_ngoc_nghech

    Nhi_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thế là mỗi người có tận mấy đỉnh cao lận? Èo èo, lại nhậy cảm rùi ứ nói nữa...
    Một bờ cát trắng, chỉ để em ghi tên anh...
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đỉnh cao hạnh phúc của phụ nữ là lấy được ông chồng siêng năng còn đỉnh cao bất hạnh của đàn ông là lấy phải cô vợ nói nhiều
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đỉnh cao hạnh phúc của phụ nữ là lấy được ông chồng siêng năng còn đỉnh cao bất hạnh của đàn ông là lấy phải cô vợ nói nhiều
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chiều cao của 1 người phụ nữ được tính từ gót chân lên đến đỉnh đầu còn của người đàn ông tính từ đỉnh đầu tới bầu trời
    Bởi thế khi lấy vợ, ông nào cũng nói là bị rơi từ trên trời xuống địa ngục hít á
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chiều cao của 1 người phụ nữ được tính từ gót chân lên đến đỉnh đầu còn của người đàn ông tính từ đỉnh đầu tới bầu trời
    Bởi thế khi lấy vợ, ông nào cũng nói là bị rơi từ trên trời xuống địa ngục hít á
  6. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Số tôi số chẳng ra gì
    Vợ thì đời cũ , ti vi đời đầu
    Đời đầu nên chẳng có râu
    Xoa mông vỗ đít mà mầu chẳng lên
    Ti vi hàng xóm nhà bên
    Chưa sờ đến núm đã lên ầm ầm
    Ước gì trời nổi cơn giông
    Để tôi sang đó ôm nhầm ti vi

    [​IMG][​IMG][​IMG]
    it.s a blue thing
  7. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Số tôi số chẳng ra gì
    Vợ thì đời cũ , ti vi đời đầu
    Đời đầu nên chẳng có râu
    Xoa mông vỗ đít mà mầu chẳng lên
    Ti vi hàng xóm nhà bên
    Chưa sờ đến núm đã lên ầm ầm
    Ước gì trời nổi cơn giông
    Để tôi sang đó ôm nhầm ti vi

    [​IMG][​IMG][​IMG]
    it.s a blue thing
  8. xacogara

    xacogara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì phải xem lại là theo bác Lông Xồm hay theo cái @.
    Xaco Gara
  9. xacogara

    xacogara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì phải xem lại là theo bác Lông Xồm hay theo cái @.
    Xaco Gara
  10. xacogara

    xacogara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chú FH nói thế là không biết mình biết người rồi. Thiếu gì người không thèm chiếc @ của chú. Nghe câu nói này đây nè.
    Anh yêu, em chỉ cần một túp lều tranh và hai quả tim vàng. Chỉ cần túp lều đó ở trong một khu vườn đầy hoa thơm trái ngọt, suốt ngày có tiếng chim líu lo. Nhưng anh nhớ là nó phải ở quận 1 hay quận 3 đấy nhé.
    Xaco Gara
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này