1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu !!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi quy_kiem_sau_VN, 04/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hãy học tính khiêm tốn nơi cây lúa . Khi chín , nó cúi đầu .
    ( St )
  2. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0

    Thà sống vinh còn hơn là chết nhục​
  3. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0

    Thà sống vinh còn hơn là chết nhục​
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Không có gì là hoàn hảo, hãy học cách tha thứ.
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Không có gì là hoàn hảo, hãy học cách tha thứ.
  6. benjamin76

    benjamin76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn phiến khắc, phong bình lãng tĩnh,
    Thối nhất bộ, hải khoát thiên không.
    (Nhẫn một chút, gió êm sóng lặng,
    Lùi một bước, biển rộng trời cao.)

  7. benjamin76

    benjamin76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn phiến khắc, phong bình lãng tĩnh,
    Thối nhất bộ, hải khoát thiên không.
    (Nhẫn một chút, gió êm sóng lặng,
    Lùi một bước, biển rộng trời cao.)

  8. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    oái roa`i oai! iem đang chán ốm lên vì dạo này toàn chuyện vớ va vớ vẩn xảy ra, định vào đây để giảm "xì - chét" phát lại thấy các bác post toàn những là "dụ ngôn" với cả "đắc nhân tâm", híc...đọc xong cứ gọi là chóng hết cả mặt...
    Nhà mình cười phát cho box rôm rả nhé!
    Em nghe chăng mùa thu
    lá thu rơi xào xạc
    con nai vàng ngơ ngác
    đạp nát ...cánh rừng già
    con hổ vằn đi qua
    cúi đầu: chào cụ ạ!
    con nai vàng: quái lạ!
    sao nó nhận ra mình?!?​

    chôm của ku MIG (hay lão Nel nhi?)

    Uầy...cơ mà cười xong thấy cũng lại vẫn phải ngẫm nghĩ
    (híc....ngẫm nghĩ.....ngẫm nghĩ.....)
    Được giotnuocvothuong sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 08/12/2004
  9. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    oái roa`i oai! iem đang chán ốm lên vì dạo này toàn chuyện vớ va vớ vẩn xảy ra, định vào đây để giảm "xì - chét" phát lại thấy các bác post toàn những là "dụ ngôn" với cả "đắc nhân tâm", híc...đọc xong cứ gọi là chóng hết cả mặt...
    Nhà mình cười phát cho box rôm rả nhé!
    Em nghe chăng mùa thu
    lá thu rơi xào xạc
    con nai vàng ngơ ngác
    đạp nát ...cánh rừng già
    con hổ vằn đi qua
    cúi đầu: chào cụ ạ!
    con nai vàng: quái lạ!
    sao nó nhận ra mình?!?​

    chôm của ku MIG (hay lão Nel nhi?)

    Uầy...cơ mà cười xong thấy cũng lại vẫn phải ngẫm nghĩ
    (híc....ngẫm nghĩ.....ngẫm nghĩ.....)
    Được giotnuocvothuong sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 08/12/2004
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Dzị hả , dzị là em khoái mấy câu vui vui hen, rùi, có liền hà:
    Cơm thì quen thuộc, còn phở thì mỗi nơi mỗi vẻ, mỗi mùi vị phong phú vô cùng, kekeke
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này