1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sea_nymph, 29/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một chút

    Lại tìm lại viết, mỗi ngày một chút, để nhớ những điều đang nhớ, để quên những điều cần quên hay có khi nhớ những điều đã quên và quên những điều đang nhớ.


    Xao động quá ................ Vu vơ quá ................... Vẫn chỉ là ta .............................
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này lại hay mưa, lại lại và lại ...... không khí ẩm ướt, lành lạnh, gió thu tựa gió đông ở nhà, nằm trong chăn sáng thức dậy, tưởng như đang nghe gió mùa đông bắc về ngoài cửa .......... thoáng nhớ .......... nhìn mưa cũng nhớ .........
    Không hiểu sao mình hay nhớ và buồn khi mưa, chẳng khi nào lòng thấy rộn rã nếu mưa ngay cả khi vui nhất, mưa ........ nỗi buồn lại dâng lên, ùa về, nhè nhẹ, len lỏi mà sâu lắng, thầm lặng mà xôn xao.
    Hôm trước mơ, lần đầu tiên mơ những điều lạ lùng, mơ một giấc mơ nhớ từ đầu đến cuối, giật mình tỉnh dậy ......... còn đọng lời ai trách, ánh mắt ....... lòng bối rối, liệu người đang thầm trách ta chăng
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà ...... cái tiết trời thu ...... nhớ mùi hoa sữa đầu phố , hăng hắc về đêm .......
    Man mác, vu vơ, cảm giác thiếu vắng gì đó.
    Lòng rối bời, đang rất vui, mình sợ phá vỡ nó nhưng vẫn muốn nói những điều không thể giữ mãi trong lòng ........... chả hiểu nổi, sao cuộc sống phức tạp, tình yêu còn phức tạp hơn ........
  4. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    //////////////////////////////,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Được twofaces sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 30/08/2004
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bận bịu nhưng lại bình yên lạ, nói xong, hết vướng bận ....... chỉ không hiểu, khi nghe rồi sẽ ra sao .........
    Lo , nhiều việc phải lo quá, cuộc sống chạy vội vàng như ngày mai không tới, bao nhiêu dự định ......
    Nắng chảy đến ........ trong lòng lại tìm thấy chốn bình yên ...........
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày lại một nỗi lo khác nhau .......... tồi tệ quá nếu lại bắt đầu lại, nếu thế biết xoay xở làm sao đây , bối rối , thất vọng về chính mình kinh khủng......... mà có là gì , chính mình gây ra .........bao giờ cũng không thể tự gánh vác.
    Bình yên khi thế giới là những ngày mệt mỏi. Mệt và làm, sống và ăn chỉ để cho hết ngày, không còn thời gian nghĩ đến điều gì khác ngoài ngủ và thức giấc, bắt đầu những việc nhỏ nhặt phải lo ........ chờ đợi một cơn bão sẽ đến sau bình yên này ........ điều đó luôn luôn đáng sợ.
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Nghe mỗi điều chợt qua, nhẹ nhàng, ấm áp......những bận bịu và lo lắng rồi cũng nằm im, mọi điều dần đi vào quỹ đạo, lặp lại và cũng đầy những bất ngờ sắp tới. Không rõ khi nào thì thật sự an lành, còn nhiều gánh nặng quá
    Mâu thuẫn vẫn khắp nơi.
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Buồn, buồn kinh khủng.........còn cần gì hơn thế, cái không khí này, thật ngột ngạt, thà khó chịu, gây gổ còn hơn là cứ thường thường, như đuổi bắt nhau trong cái cảm giác nếu chỉ bắt đầu, mở đầu một chuyện bực bội thôi là tất cả sẽ vỡ ra. Thế thì, hàn gắn thật ra có ý nghĩa gì ???
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hai nửa yêu thương..........vì sao dù biết rằng lý lẽ và mọi lý do đều rất hợp lý cũng như lòng mong mỏi là vô cùng. Nhưng còn nửa kia, sẽ phải làm sao ???
  10. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Viết rồi xoá, viết rồi bỏ.........bắt đầu cái ý nghĩ sống chung với những điều vặt vãnh đó. Đắn đo.....trăn trở...........có nên, không nên ??? nhưng thực lòng thì mình không muốn.
    Có lúc mọi thứ chợt vô nghĩa. Yên bình thì là gì ? cuộc sống vốn đâu có từ bình yên tồn tại.

Chia sẻ trang này