1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sea_nymph, 29/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Bình yên bình yên .......... tất cả sẽ qua thôi mọi điều vẫn thế, cuộc sống đã chọn........
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Nó .....
    đã phá vỡ một tình bạn
    và tương lai thì có thể sẽ phá nhiều nhiều nữa nếu cứ tiếp tục kiểu đó
    nó thật quá quắt và không thấu hiểu, nhỏ nhen và chỉ luôn đòi hỏi. Nó cho nó cái quyền lấn lướt quá rồi khi mà cái vật chất là sự thiếu thốn, hahhaha.......nó là kẻ cho ? kẻ bố thí ? vật biết hi sinh hay sao ??? thật hay ho và thú vị. Nó cũng không ngờ nó lại như vậy. Và nó cho với nó, nó thấy là nhiều, nên nó đòi hỏi điều ngược lại......nhưng điều quá quắt vớ vẩn.
    gì nữa nhỉ, nó là ai ........ chỉ tồn tại trong đời thực, chất chồng lo lắng, hiếm hoi những niềm vui, gánh vác cùng, chia sẻ sự thật.......còn ảo giác kia không có chỗ, bởi vì nó từ đó xuất hiện nhưng đã trở thành hiện thực, làm sao còn là ảo nữa đây.
    như một bóng ma, vất vưởng, quay quắt giữa hờn ghen những điều không đáng......... mi sống hay tồn tại ???
    Anh
    anh thấy nhục lắm chứ khi mà ............. anh cũng nhiều tự ti lắm chứ nhưng tại sao lại nghĩ em đến vậy nhỉ ? nếu em là kẻ tính toán và nhỏ nhặt từng tí cho đi và nhận lại về vật chất thì .....
    anh không muốn làm thế này, không muốn thế khác nhưng rút cuộc vẫn làm vì sợ bị xâm phạm vào sự riêng tư đó
    phải học cách hiểu rằng đó là cách sống của anh thế đấy, ra là vậy , em dại dột, ích kỉ và ngu muội quá khi chỉ nhìn mọi việc ở góc độ hẹp, chỉ biết những điều không thể..........ấy thế mà một lần nó đã là có thể. Giá như có thể quên, không bao giờ đâu, chắc chắn là không thể quên cho dù có muốn. Thôi thì đành chịu, đời nó vậy.......c''est la vie

  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    I know , I feel ....... something ........... broken , really broken ..........
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá......
    Chia đôi xẻ nửa hết cả rồi, tất cả ......... rồi sẽ .................
    Trái tim lạc lòng, rối tung, tất cả là phù du...........lạnh...........
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hahahaha ........ thật sự điên rồi, cứ dần dần lên cơn rồi xẹp rồi lại điên............khùng !!!
    Time will give the answer........who is right .............. Rite here waiting .......... You''ll see
    So hurt .......... ngay cả những điều tế nhị nhất cũng có thể đối với người khác như từng đối với nhau, hoá ra đó chỉ là thói quen
    Có người bạn nào mà người ta phải nhìn thấy nhau khi sáng thức dậy và một ngày dành cho nhau 2-5h đồng hồ rồi tối đi ngủ cũng thấp thỏm vì chưa nhìn thấy nhau ??? Có tình bạn nào ?
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta không còn yêu nhau
    Có lẽ tốt nhất là nên im lặng
    _Phi Tuyết Ba_
    chưa thể im lặng nhưng sợ một ngày ............. sự im lặng sẽ giết chết ta............
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tặng sea_nymph
    KHI NGƯỜI TA KHÔNG CÒN YÊU NHAU
    Mọi lời giải thích
    nào có cần đâu
    khi người ta không còn yêu nhau
    có lẽ tốt nhất là nên im lặng
    Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
    nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
    khi người ta không còn yêu nhau
    đêm nào trăng cũng lặn
    Thế giới đông người ư
    nhưng thiếu vắng
    khi người ta không còn nữa yêu nhau
    giá như quên được nỗi đau
    có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất...
    PHI TUYẾT BA
  8. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bà nó này, lại trục trặc gì thế ?
    Hay để cuối tuần này tôi lên chỗ bà cho bà ... điên thêm nhé ?
    Cười toe lên nào !
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn, lại buồn, chẳng thể cười nụ....... hay nếu có, hình như là nụ cười nhưng mà đắng ngắt, chua chát trong lòng.
    Một đống việc phải làm. Vậy mà, muốn rời đây đi thật xa.

Chia sẻ trang này