1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình! Anh em vào đây kể lể đê!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 23/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, điên hết cả người lên rồi, thằng cha bạn mình mượn tiền gì mà chẳng thấy ... hồi âm gì cả. Hơi bị lâu rồi đấy ! Có ngày tóm được cha này ngoài đường thì....
  2. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thật, hôm nay không có chuyện gì làm cho mình bực mình để kể lể... Thế mới tức, thế mới đau, bực mình quá!
  3. nh4ever

    nh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    huc huc hôm nay toàn chuyện bực mình thế có buồn ko cơ chứ
    từ sáng đến trưa ,từ trưa đến chiều ,từ chiều đến tối từ tối ,đến bi giờ toàn chuyện bực mình
    cục tức sắp sửa lên đên chỗ cái abidan mọc roài
    muốn đập cái gì ra quá ...may mà cái nào mình cũng nhớ giá nên chưa nỡ đập....hì...hì
  4. cobematbuon2010

    cobematbuon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì hôm nay cũng làm mình hơi bực mình thật. Mình mới đi gia sư mà thế mà mẹ đứa mà mình dạy hẹn mình hôm nay đến dạy thế mà khi mình đến thì thằng nhóc lại phải đi học ở trường làm mình lại phải quay về. Ngày đầu tiên đi làm của mình thế là thành công cốc thế mới đau chứ. Giờ về biết ăn nói thế nào đây.
  5. nh4ever

    nh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    bực mình we'' ....được hôm cầu trời cầu Phật mưa thì ko mưa càng về chiều càng tạnh mới đau chứ....mịa cứ theo đà này là bị tống cổ khỏi nhà rồi....ôi sẽ phải xa những thứ mà ta yêu mến sao?????
  6. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    mệ kiếp ! sao số mình đen đủi thế nhỉ ? cứ khi nào vừa rửa xe xong thì y như rằng trời lại mưa. híc..híc...
  7. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Nghe thằng cháu kể, buổi trưa đi học về đi bộ từ đầu ngõ vào, có một cụ già đi đằng sau đến gần chỗ rẽ thấy tờ 10K lão già vượt lên xô thằng bé ra rồi nhặt lấy rồi bảo của bác đó.
    Chẳng fải tay ông, ông đạp ngay thằng già đó vào tường
  8. rivulet

    rivulet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    wow, con bé thấy thấy mọi thứ như chẳng còn giá trị gì hết - nó bắt đầu muốn đập phá - nó làm gì ??? Mở hộp chát - kiếm tìm nạn nhân để trút hết cơn giận dữ... kẻ xúi quẩy kia là ai chứ - một người trong cái list FRIENDS của nó. [​IMG]
    Khi mọi thứ lắng dịu con bé tự nhủ : " mình còn bao nhiêu người để trở thành nạn nhân cho lần tiếp theo nhỉ ????"[​IMG]
  9. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thật, ko có ai để mà mắng mỏ mình cho đỡ bực. May wá nhìn thấy con bé mặt đỏ như ăn ớt trông thật đáng ghét, đứng dậy ném toẹt cái nick Yahoo vào mặt nó !
  10. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thấy một em xinh xinh bị trượt xe máy xuống rãnh đường ko kéo lên được. Mình lon ton chạy ra kéo giúp xe lên. Xong rồi em cám ơn mình một câu mà mình hết cả hồn vía " Cháu cảm ơn chú ! "
    híc...híc...Mình trẻ trung, đẹp trai như thế mà bé chơi mình một câu cảm ơn đau quá hu..hu..sợ vãi tè..

Chia sẻ trang này