1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình! Anh em vào đây kể lể đê!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 23/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    hĩ hĩ, tôi bị mèo bĩnh ra chăn ga mãi( mèo của cô em) tức quá gầm lên 1 tiếng vào lúc 3h sáng cô em dậy ôm mèo chạy mất.,
  2. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Thức cả đêm để lo lắng! Thế mà sáng nay cứ như không có chuyện gì xảy ra!
    Bực lắm mà không làm gì được!
    Được wawetau sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 31/03/2006
  3. jealous_girl

    jealous_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, bác Guây Tàu mà bực mình thì ngày mai off có khối ngài chít ví bác í.
    Nguội lại đi bác ơi. Đâu có đó. Bác làm gì thì tranh thủ làm nốt, kể cả xả cái bực mình..........như bác PS í, dành cho anh em hẳn ngày mai đeeeeeeee.
    Em Lam, Nước_ mưa, ST SC đâu rồi? Vô có nhời an ủi đi kìa...
  4. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    iem đây rồi. An ủi bác cái vậy. Uống bia cho hạ hoả bác nhẩy.
  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Trúng tủ! Sao cô biết anh thích nhất uống beer nhỉ?
    Doooô...ô.ô ! Cho quên hết chuyện bực mình!
    Ai thích uống xin cứ vào tự nhiên nhé! Free mà!
  6. thienan2605

    thienan2605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em thấy bực mình quá. Vì hôm nay em cứ thắc mắc tại sao mà mình lại.. lại... bực mình cơ chứ
  7. yakana_eyes

    yakana_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ờ,tớ cũng có chuyện bực mình!Hôm qua vừa bị 1 đứa phang ngay 1 câu chuối củ vào mặt:"Đừng có lấy giộng của người bề trên nói chuyện với tớ vì kô phải chuyện gì ấy cũng bít đc hết"
    Nóng cả mặt,nói chuyện với nó là bít nó vừa bị em ý đá,hay em ý cao xa vời vợi quá,nó với kô tới,bày đặt ra vẻ ta đây "kô thèm" nữa,chứ mà có tiếp tục cũng chẳng đi đến đâu ý!Hứ,ở đời phải biết mình là ai chứ!Cứ làm như mình cao xa lắm,đàn bà và nhỏ mọn bỏ xừ!
    Mà chuyện này thì mình gặp đầy nên cũng chỉ nhẹ nhàng nói 1 câu:"tớ thấy chuyện này cũng bình thường thôi,chuyện này nhiều người cung trải qua lắm,vui lên!"---Có thế thôi mà nó phang cho mình 1 câu chua ơi là chua vào mặt!Hứ,bực mình!
    Hehe,nhưng mà kô sao,lúc kể lại cho thằng bạn,nó bảo thằng đấy tức vì bị bắt trúng tim đen ,hehe,kô thèm chấp1
    A a a,đỡ tức rùi..nhưng mà bực quá,hôm nay thi xong,tí tởn thế nào lại để quên mất cái kính!HUHU,ssố đên thế này
  8. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    CHắc bác bực mình vì...không có lí do gì để bực mình!
    Mà càng không có lí do lại càng thấy bực mình.Thế mới gay go!
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Bực vì ko có người để ôm!để được rúc vào lòng ai đó ngủ
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    chào cả lò, ý quên: chào cả nhà

Chia sẻ trang này