1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình! Anh em vào đây kể lể đê!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Bực mình chuyện gia đình. Không nói ra với các bác được. Các bác thông cảm nhé. Nhưng mà tôi bực mình thật. BIết thế...
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Lần trước đã 1 lần vậy mà hổng để ý. Beer trong Lion uống thật kinh khủng thế mà nó khen ngon làm mình cứ cụng liên tục, hix, khuya về dị ứng ngủ cóc được. Sáng nay da đỏ như miếng thịt quay ấy
  3. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Chắt chiu mua được cái xe mới thì phải khao đến ..........................cả huyện người nào là hội gia đình, hội cơ quan, bạn bè gần xa thân bằng cố hữu Quyết đi cái xe này đến già không đổi nữa Ai xoe
  4. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Bực quá. Mạng TTVN hôm nay sao rì rì thế cơ chứ
  5. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Bực quá. Mạng TTVN hôm nay sao chậm rì rì thế cơ chứ
  6. tuan_le

    tuan_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em bực mình quá! Lập ra cái tô bíc này để mọi người tha hồ trút những chuyện bực mình của mình lên đầu người khác (Khi trót dại vào đây đọc)
    Truyện của em là thế này ạ!
    Hôm qua mất gần một ngày đưa bà cụ thân sinh đi METRO em mới chọn được cái áo phông rõ đẹp. Mang về thử thì còn hơi rộng thế mà sau khi giặt xong thì nó co lại mặc chật như áo lót luôn! Thế là mất oan tiền chả được mặc lần nào!
    Bực ơi là bực!
    hix sao giống mình vậy, mình mua được cái áo phông rõ đẹp ở METRO, mặc lần đầu ai cũng khen, giặt lần 1 no ngắn khoảng 2 phân, lan 2 thêm 2 phân nữa, đến làn thứ 3 thì ngắn mất gần 1 gang tay., mặc hở cả rốn. Đành fải vất. botay
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    bực thì ko bực nhưng thấy điên hết cả người. Tại sao lại cứ đi giành thời gian của mình cho những người ko giành thời gian của họ cho mình thế nhỉ ?!?!
    Ko nhìn thấy nick ol, lo cả buổi.
  8. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    CUỐI NĂM!
    TỐI MẮT TỐI MŨI!
    TRÊN ĐE DƯỚI BÚA!
    BỰC HẾT CẢ MÌNH!
    Chuyển mịa nó sang nghề BUÔN NGƯỜI QUA BIÊN GIỚI khéo lại nhàn hơn! Đến mấy phút online cũng không có!
  9. meneur

    meneur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bực quá, ai cũng có chuyện để bưc mà mình lại chẳng có gì để bực cả
  10. than_linh

    than_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tự dưng mấy hôm nay, con bạn thân ở trường giận mình và tụi nó mà ko hỉu vì sao bị thế, nó ko nói ch , hay ngồi cạnh mình j cả, mình cũng mặc kệ, hỏi ko nói thì thôi, mình ko làm j phải hối tiếc là được ><
    bạn bè thế khó bền lâu lắm !

Chia sẻ trang này