1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình! Anh em vào đây kể lể đê!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 23/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Miẹ Làm mãi d''o hết việc
    Mới cưới vợ mà vẫn phải làm đến 10h đêm. Cú
  2. Crematory_007

    Crematory_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    getting lazy, wanna kill myself
    Được crematory_007 sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 21/04/2006
  3. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Mưa .... ướt ...lạnh lẽo... một mình ....cafe vắng ....
  4. nh4ever

    nh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Buồn---cãi nhau---nhớ người mình yêu---mệt mỏi---muốn oánh một ai đó
  5. nh4ever

    nh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    chán quá....hum nay bị chửi vô cớ...căm...ăc ăc...............
  6. huyhoang06

    huyhoang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    bực quá, hôm nay định vào buôn sao thì top vote 5* bị khoá mất rồi. diên hết cả nguoi. các bác nào chua duoc em vote thi chờ sau nhé... Yen tam di, chõ em có nhiều máy tính lắm. Yahoo còn cho phép tạo nhiều nick thì ttvnol lam sao câ''m một người có nhiều nick được ....
    Em se tra'' day du''... x5*
    Hehe, đỡ bực hơn rồi!
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá . Sáng nay xuống Hà Nội thế mà không liên lạc được với bác PS để anh em cùng làm vại bia cho sướng !
    Thôi cụm ly với bác trên mạng vậy
  8. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Phí Thế mà không alô. Làm hôm qua tớ phải nhậu một mình
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Cơ khổ , bản thân em lại không biết số điện của bác , mà thằng banhbaonuong lại không đi , thế mới bực .
    Bực hơn nữa là đi cùng với một em xinh như hoa hậu . Em tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho mình . Thế mà đi khắp nơi khắp chốn , từ bờ hồ Hoàn Kiếm , tới Đại học Bách Khoa , rồi sang cả đường Láng , cốt chỉ đi tìm một cuốn sách . Người ta thường bảo , Hà Nội cái gì cũng có , thế mà có mỗi một cuốn sách thôi mà cũng không thấy tăm hơi đâu cả . Chỉ thương cô bé hoa hậu , cả buổi chiều đi phơi nắng cùng mình . Trông em đen ra một tẹo . Nhưng cả buổi hoàng hôn chiều ấy lại được ngồi cùng em ngắm cảnh hồ Tây , gió mát ***g lộng . Thực là khung cảnh thơ mộng . Chỉ bực một điều chưa được nắm tay em nói những điều muốn nói thì đã phải hành quân ra về . Bực quá , bực quá !
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Topic offline hiển thị đủ thông tin
    Vào mà lấy nếu vẫn còn nhiệt huyết
    Đi cùng hoa hậu thì còn gì phải nói
    nhà nghỉ chốn gia lâm, sánh kiếm tại tràng tiền
    Nguyễn Xí phố đầy, sãh chuyên giảm gia
    Lên mạng mà coi, sao phải đi tìm ?
    Bố khỉ, hôm nay không ghi được bàn thắng nào cả. bực mình thật

Chia sẻ trang này