1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình! Anh em vào đây kể lể đê!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cả thế giới đi chơi, chỉ có một mình ngồi đây hết gõ rồi đọc. Bực thật! Mà hôm nay cái làng này cứ vắng như cái Chùa Bà Đanh ý. Càng bực hơn!
  2. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    ờ, bà con nhà ta máu đi chơi quá, hôm nay vắng hoe, đến ca sư cọ đã đắc đạo như Nobita còn cảm thấy buồn hic. Nuoc_mua à, đi chơi đê, hôm nay đại sư Nobita phá giới khà khà
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    chán quá!ko ai online!cả thế giới này chết hết rồi!
  4. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Tất cả náo nức đi chơi, những nụ cười... những cuộc vui. Dường như trong thời gian này tôi muốn dừng lại tất cả. Muốn chững lại với dòng chảy mãnh liệt của cuộc sống. mọi người dao động, còn lại tôi với những suy nghĩ ... một bản nhạc êm, một không gian tĩnh lặng và có thể nhìn ra cuộc sống. rồi chỉ một vài giờ nữa thôi, cuộc sống xô bồ lại vẫy gọi và lôi kéo tôi hoà vào nó. Những lo toan thiết thực làm tan đi những dự định và tốt đẹp.. tôi muốn dừng lại và ngắm nhìn dòng chảy, nhưng không hế muốn trốn tránh nó. Vì cuộc sống của tôi thuộc về dòng chảy, một dòng chảy dẫn đến tương lai ....... tôi nghĩ nhiều điều lắm. Nghĩ chỉ để nghĩ và dôi lúc nghĩ chỉ để quên... nhưng những gì còn lại của nó phần nào làm tôi thanh thản, dù là nhất thời. Cốc cafe đang đợi...có lẽ tôi cần ohải đi...
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    con heo chết tiệt!đáng ghét
    Được girl_never_die sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 30/04/2006
  6. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi ta xin chào mi.
    Buồn, buồn quá, buồn thật.
    Được mấy ngày nghỉ, mọi người đều có việc bận hết.
    Đã thế, lại còn bị túm cổ đến cơ quan ngồi canh miếu. Chán mớ đời.
    đời là cái ******** gì nhỉ​
  7. ESC36

    ESC36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá cái bà trưởng phòng hành chánh chổ mình khi không hạ lương của hết 100 k rồi nâng lương của bả lên 100 k
    bị phát hiện lương mình không mất mà GĐ bả cũng không bị xử lý gì cả (và nhỏ hơn GĐ thì không ai dám đụng bả cả)
    Trời ơi còn biết bao nhiêu đồng nghiệp khác phải như tui
    Đời sau bất công thế, tức quá hu hu hu cầu cho bà chằn này đang đi bị vấp té đi
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Một chút giận!
  9. samocchau

    samocchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nói là đang lo lắng thì đúng hơn. Chẳng là chuản bị chuyển nhà trọ, phải gặp trực tiếp bà chủ. Kiểu gì cũng bị bà ấy mắng cho 1 trận, và chắc còn bắt mình đền bù tiền nữa. Chán quá! mà chẳng biết làm thế nào được. Lo lắng quá, rồi cuôch sống mới ở ký túc nữa chứ.
  10. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    hehehê.. buồn wa'' chẳng có gì để làm cả đâm buồn, nhàn cư vi bất thiên vào đây spam 1 phát...

Chia sẻ trang này