1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình! Anh em vào đây kể lể đê!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Lợi ích do sự hiểu biết nhân quả đem lại cho chúng ta :
    - Tránh cho ta những mê tín dị đoan, những tư tưởng sai lầm vào thần quyền :
    Cho ta thấy thực trạng của sự vật, không mơ hồ , bí hiểm . Nó vén lên tất cả những cái màn đen tối, phỉng phờ mê tín dị đoan.
    - Đem lại lòng tin tưỏng vào chính bản thân mình ;
    Khi biết cuộc đời của mình là do nghiệp nhân của mình tạo ra, mình chính là người tự xây đời mình. Lòng tin ấy giúp con người có sức mạnh vô cùng qúy báu, làm con người dám hoạt động, dám hy sinh, hăng hái làm điều tốt, những hành động tốt đẹp.
    - Làm cho chúng ta không chán nản, không trách móc :
    Người hay có thói quen ỷ lại kẻ khác bây giờ đã hiểu được mình là động lực , là nguyên nhân chính của mọi thất bại hay thành công, thì còn trách móc ai nữa. Từ đó, chỉ còn lo tự sửa chính mình, thôi không gieo nhân xấu để khỏi gặp quả xấu, thôi không tạo nhân ác để khỏi mang quả ác.
    ( còn tiếp )
    P.T
    ......Nhân quả trả nhau, như bóng theo hình,
    Hình ngay thì bóng thẳng, hình vẹo thì bóng cong.
    http://www.ttvnol.com/clbthangnam/736458.ttvn
    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 26/05/2006
  2. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài viết này chẳng hiểu thuộc chủ đề nào cả, bực cả mình
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    trời dở mưa dở nắng!mệt chán!bùn!
  4. dandaden

    dandaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chậc, tối nay đi làm truyền hình Hoà nhạc Henesy, gặp cô bé đứng cạnh xinh quá, không biết cách gì làm quen.Để ý mãi thấy nàng đọc tấm vé khi đèn chiếu mờ mờ bèn trêu : Đọc thế cận đấy em ạ. Nàng đánh ngay câu : Cận rồi, trời ơi nhìn kỹ lại thấy nàng đeo kính thật, rõ là chán.
    Đôi khi cũng kô biết gắp thức ăn bỏ vô mồm, gắp phải thứ khác............
  5. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Mình thù cái số 38. Run rủi thế nào mà lần nào thi vấn đáp cũng bốc phải đề số 38. Hận...hận...
    @dandaden: Rõ chán bác. Em nghĩ mắt bác còn cà la té mắt bé mắt to hơn cả cái em đứng cạnh bác hôm ấy. Tặng bác một câu nhớ đời: "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng"
  6. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    đọc xong bài này bịt hết cả mìn! dek hiểu giề cả! Đây là TOPIC gì nhể?
  7. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Làng dạo này lắm họ hàng hang hốc cốc chén thế kô biết...hết phamson05 lại ps05...giờ bác wavetau lại có cậu em wavethai...kô hiểu còn chuyện gì xảy ra nữa đây...mô phật....
    p/s: em spam một tí...có rì động chạm các bác bỏ quá cho em...nhà em con một...hì...
  8. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến . Tôi xin noi với các bạn đây là diễn đàn những người thích đùa chứa co phai la nơi các bạn vào để nói chuyện bực mình cho người khác bực mình theo không,
    Hôm nay mình ngồi nói chuyện với một gã da màu ở CiAo ca fe. Mình có một thỏi socôla nguyên chất của Thuỵ sỹ cực ky ngon. Mình mời nó mà nó cứ lắc đầu không ăn. Nghĩ bụng Châu phi nghèo rớt mung tơi mời nó ăn socôla hảo hạng mà nó không chiu ăn thì lạ thật, hỏi con phiên dich hỏi nói tại sao không ăn thì thấy nó bảo rằng nó sợ không dam ăn vì sợ đang ăn cắn nhầm phải ngon tay của nó, Chán luôn.Phục vụ ơi cho mình cái bánh sữa để mời thằng da màu . Chắc món này nó ăn không cắn nhầm phải tay đâu.
  9. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Em có 3 cái điện thoại, 3 cái sim. Ấy ấy, đừng có tưởng thế là giầu. Thực ra thì có mỗi cái là xài được. Còn sim thì đúng cái hay xài là mua, còn mấy cái kia là được cho + được khuyến mại. Cái sim em mua + cái điện thoại xài được thì cho thằng bạn mượn. Còn 2 điện thoại còn lại thì cái câm điếc (hỏng loa), cái mù (hỏng màn hình). Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà ông bạn mới quen cứ nhè cái điện thoại câm điếc mà gọi. Em thương ông ấy, không nghe (vì có nghe thấy cái gì đâu) nên toàn reject. Em nhắn tin lại từ cái câm điếc là em đang dùng cái đt câm điếc nên không nghe được, bảo ông ấy gọi sang cái sim đang ở cái máy mù kia. Chờ mãi chả thấy gọi, bực mình em đành thay sim từ máy nọ sang máy kia. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào ông ấy lại gọi vào máy câm điếc và nhắn tin vào máy mù. Đến bó tay! Sau 2 phát tin nhắn nữa thì mọi chuyện mới đâu vào đấy.
    Sau vụ này rút ra kinh nghiệm là không nên cho mượn cái điện thoại xài được
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Đáng để vote 5* đây.

Chia sẻ trang này