1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình! Anh em vào đây kể lể đê!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 23/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Return_of_the_baby

    Return_of_the_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá,không có con bé nào tương tư mình mới đau chứ .Bưc mình ,bực thật, bực thật, bao nhiêu chuyện làm mình bực,chán.....................
  2. caychuoi

    caychuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    đi uống cafe với em ngày xưa có vẻ kết mình.ngày xưa xâu xấu sao giờ xinh thế ko biết.bực nhất là nó lại có người yêu rồi
  3. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Được ngày rảnh rang + có hứng, mò mặt online chẳng thấy ma nào. Nhảy qua hết nick nọ nick kia đều chẳng thấy khuôn mặt khả dĩ buôn chuyện được nào online. Bực cái là online chẳng có gì hay ho nhưng mà vẫn ... lười không muốn đứng dậy để đi học tiếng Trung. Sắp thi rồi mà tình hình cứ thế này thì khéo thi xong lại phải lên đây than thở tiếp.
  4. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Hi vọng là ko thấy bạn lên Topic này sau hôm thi tiếng Trung.
  5. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Tụt hạng rồi bà con ơi. Bùi tiến Dũng của Game Show đã bị tụt hạng
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá Điên thế không biết . Không biết thằng dở hơi dở hâm nào lại đi set cái tai tồ của bác Nobita thành ra thế này... Đúng là...
    [​IMG]
  7. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Hì, lúc đầu em cũng hơi bực, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy nó tức cười nhưng mà độc độc. Mà thằng cu AL nó set chứ ai, không biết nó có ý tốt hay xấu mà set cái tai tồ như thế. Nhưng mà ko sao, cũng đặc biết đó chứ bác xml_q84 nhỉ
  8. thienan2605

    thienan2605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Xin kể cho bà con nghe một chuyện bực mình của em, có thể nói đó là một chuyện vui thì đúng hơn:
    Từ trước đến giờ, em chưa hề đánh bạc quá 30 gold( nếu em nhớ ko lầm) trừ chuyện em đã thua 160 gold. Thế nhưng vào một ngày đẹp trời nọ, à ko, hôm nay, bỗng dưng có 30 gold từ đâu trên trời rớt xuống đầu em làm u một cục. Thử hỏi có bực mình ko cơ chứ.
  9. caychuoi

    caychuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    mẹ kiếp,mình chả có duyên với học hành gì cả,hôm mình nghỉ thì thầy dạy rõ kỹ,hôm đi học chăm chỉ thì lại dược nghỉ
  10. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CỦA TÔI THÌ MỚI ĐÁNG BỰC NE`
    HÔM QUA ĐI SINH NHẬT ĐÔNG VUI LẮM
    NHƯNG MÀ BỰC LĂM PÀ KON Ạ CẢ MÂM CƠM NGON NHƯ THẾ MÀ EM LỊ NGỒI SA QUÁ MÀ CHỦ NHÀ LẠI QUÊN KO ĐƯA ĐŨA CHO EM THẾ LÀ CHỈ NGỒI UỐNG BIA KO THÔI TRONG KHI ĐÓ EM NHÌN MÂM THỨC ĂN VƠI DẦN ĐI MÀ LONG SÓT XA
    THỬ HỎI CÓ BỰC NÀO BẰNG BỰC NÀY KO

Chia sẻ trang này