1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình! Anh em vào đây kể lể đê!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    ngủ quên, sáng mất đi đá bóg
  2. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Mất 100G
  3. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    bực thật may hôm nay cứ ốm hoài đíu khỏi thế mới đau chứ
  4. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ bảy đi làm về sớm, bất chợt thấy một thằng cu lạ hoắc chở bạn gái mình, nhìn tình như gà! Chẳng thà thằng cu đẹp trai một tí, mình còn đỡ bực. Đằng này, so sánh với mình, chả khác nào so sánh Nesta với Thuram. ĐAU
    Tối chủ nhật, chuẩn bị coi Hà Lan đá thì bị cấp trên gọi đi. Mất hiệp 1!TỨC
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Bực thật!
    Lòng tốt không được đặt đúng chỗ, không được coi trọng.
    Người ta coi mình là gì không biết nữa. Nói thương nhiều mà làm chi cho nhàm tai. Chán! Chán lắm rồi!
    Thôi nhé, đừng có liên lạc gì nữa. Đừng có áy náy gì nữa.
    Xong, thế là xong!
  6. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    bực bực bực, lắm cái bực, bực bực bực
  7. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    bực thế không biết???sắp chết đói tới nơi mà vẫn chưa kiếm được việc làm...cũng ´bởi không chăm chút cho sức khoẻ nên giờ thấy mình gầy còm ốm yếu chả ai nhận,,,,,,thôi đành đi ăn xin vậy,,,giờ ai thuê mình làm gì cũng được miễn việc đó không phạm pháp..
    không có việc gì khó
    chỉ sợ lòng không bền....
    huhu khổ chưa nhẩy..
    chưa già tóc đã bạc phơ
    bởi vì lo kiếm tiền
    kiếm tiền cực chẳng dễ
    tiêu tiền còn khó hơn
  8. paradise010

    paradise010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    vừa mất điện
  9. paradise010

    paradise010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    trời oi thật, nóng, mất điện rõ lâu
  10. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    bực thế không biết???đã cố quên rồi thế mà lại ôm eo,, hôn,,được nghe những lời ngọt ngào nữa mới khổ chứ,,,nào là ra mắt bố vợ tương lai,,, nắm tay nàng đi trên bờ biển,,,,,,thế mới bực,,,,tại nó mãi chỉ là mơ,,,luôn là những giấc mơ,,thà nằm mơ ác mộng còn sướng hơn,,,bực ơi la bực,,đêm nay mà còn mơ như thế nữa thì ,,,,,,,,,,,,,,,ngày mai lại bực chứ sao

Chia sẻ trang này