1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình! Anh em vào đây kể lể đê!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 23/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    hết bực
  2. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    4 nút
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    mỗi mình hay vào đây kêu than nhể
  4. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    lo lắm, Nhà cái điểm cao lắm
  5. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    mệ, mấy lần hút chtết
  6. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    ghst
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Papa nhà cái con dzĩ muỗi. Trời thì nóng bức chảy mỡ ra mà nó cũng không tha. Nó cá chích sưng hết cả chân lên rồi. Tỉa si kịu nhà nó chứ.
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    đen quá!lại thua om với chẵn lẻ!
  9. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Cái này có thể giải quyết tất cả :
    [​IMG]
  10. tungvnt

    tungvnt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Truyện rằng, ngày nọ có 1 tên Cao Bồi đánh Gold cùng 1 Cha Cố. Mỗi lần đánh trượt tên Cao Bồi lại nói: "Mẹ kiếp, lại trượt rồi". Cha Cố ôn tồn nói: "Anh đừng nói tục thế, Thượng Đế biết cả đấy, rồi anh sẽ bị trừng phạt"
    Tên Cao Bồi vẫn quen mồm chửi, Bỗng 1 tiếng sét ngang trời, Cha Cố lăn ra chết . Trên trời vọng xuống 1 giọng nói:
    MẸ KIẾP, LẠI TRƯỢT RỒI.

Chia sẻ trang này