1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình! Anh em vào đây kể lể đê!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 23/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    vớ vỉn, toàn những câu hay ho mà lại bảo là chửi.
    Mod giải thích là vượt quá kí tự cho phép. Vì vậy yêu cầu xóa bớt đi và đã làm theo cho dù chẳng thích chút nào
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Sửa mãi mà chẳng thấy ưng gì cả
  3. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, đúng là năm Bính Tuất có khác!
    Toàn người nói láo, đọc bực cả mình!
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Thử sữa cái dòng màu đỏ thành I love you so much , còn dòng màu xanh thành ilove you too xem , để font tiếng Hoa cho máu
    @ không bực gì ca , một ngày đẹp trời
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    chải chuốt xong, định đi chơi ra đến ngoài thì phát hiện trời mưa, lại quay về ol , mất cả công...... thế có bực ko chứ
  6. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Các bác không biết có như em không nhưng chắc cũng là chuyện hi hữu. Hôm mùng 1 tết em đã mắng cho 1 chị 108 1 trận mà không nói được câu nào.Em gọi điện hỏi về việc nhắn tin, gọi điện sang Pháp cho bà chị. Không biết số mã vùng bên ấy thì mình mới gọi hỏi. Bà ấy chắc phải trực tết nên ... không vui , tương luôn cho mình 1 câu trống không bực cả mình.Bà nói : 33! Thêm + vào! Thế nhé!
    Ức quá em trị luôn.Doạ gọi điện cho giám đốc phản ánh.Con mẹ này vẫn chưa hiểu ra vấn đề lại còn thách mình.Mình bảo mình quen con ông giám đốc.Rồi giảng cho 1 bài đạo đức.==>> em cụp máy.===>>> Bà gọi lại xin lỗi.Nhưng giọng vẫn chưa thành khẩn.Em tìm được số nhà ong giám đốc liền gọi lại hỏi 108 số ấy là số nhà ai. Bà ấy trả lời rồi em cụp máy luôn.Gác máy 1 lúc.Chắc bà ấy cũng có thể gọi lại cho mình===>>> để doạ thôi mà.Chứ em mà gọi thì cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xáy ra nữa phải không?
    Qua đây rút kinh nghiệm nếu thấy sai là mình phải sửa ( họ ) ngay.Không thể để mình là khách hàng mà phải chịu ấm ức được phải không?
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Tự dưng thấy bực với chính mình. Sao phải mong ngóng nhỉ ? nhạt nhẽo. Mà lâu ko thấy cũng hơi thấy
  8. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Ngóng ai thế em??? Có phải ngóng anh không đấy?
  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Nếu mà anh cho là vậy thì cứ coi là vậy đi
  10. hanibal

    hanibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi người bực mình là cô 108 chứ không phải bạn đâu. Trong ngày 1 Tết, với vài đồng dịch vụ mà đòi hỏi nhiều quá chắc không tế nhị lắm. Hơn nữa, khi người ta đã xin lỗi rồi mà còn bắt bẻ "không thành khẩn" - nói thật nhé - lấy cái tiêu chí xxx gì để đánh giá cái này. Bạn cậy có quan hệ riêng với sếp của họ rồi lôi ra doạ thì tuyệt vời quá rồi còn gì-thảo nào người ta thi nhau đi cầu cạnh làm quen với quan chức hết cả nhỉ -theo tôi, đứng trên quan điểm vì miếng cơm manh áo thì họ sẽ phải nhịn bạn - đó là cái nhịn của người làm công ăn lương đối với những khó chịu không mong muốn trong công việc (mà cái này nhiều lắm) nhưng sức ép về cuộc sống còn lớn hơn nhiều - nếu không thì 1 Tết sao phải đi làm (?), do đó theo tôi - ta nên coi trọng những người vì đặc thù nghề nghiệp mà phải làm việc đảm bảo cho các dịch vụ, lợi ích, an toàn của xã hội khi mà đại đa số mọi người đều được vui Tết như bạn.

Chia sẻ trang này