1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình! Anh em vào đây kể lể đê!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 23/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BiaOm

    BiaOm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    làm bãi ở đây mới đựơc
  2. BiaOm

    BiaOm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    tiếp nhát nữa nào
  3. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Dek tài nào mà ngủ được! Bịt cả mìn!
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Uh, bị vợ đuổi ra ngoài hiên nhiều muỗi thế thì nghủ thế đếk nào được, khổ thân quá, ai bảo đi chơi về muộn lại còn nộp thuế không đủ.
  5. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng ra chưa có gì buồn, vào xipham thôi
  6. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Thuế vẫn đóng! Nhưng mà đóng của quý III năm ... ngoái! Năm nay chưa đóng đồng nào! Đang bị đưa vào dạng ...khó đòi!
  7. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Ô hay,bác này ngược đời nhỉ
    Ság ra ng ta fải buồn chứ bác,lại còn là 1 nỗi buồn khôg chịu nổi.Thế mà bác thì nguợc lại,e bái phục bác luôn Sư phọ,sư phọ
  8. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì nó cũng vào làm thủ kho,đau đớn thật,Nhưng đau đớn hơn là giờ mình lai là nhan vien của nó,CHuối chuối chuối
  9. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    oh............****, mịa kiếp sao mà chán thía này, thứ 7 bốc **** ngửi chơi, thấy đời thối lắm phân đã à gì
  10. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Bull****! Chán như một con gián. Ra ra vào vào chả biết làm gì cả. Thứ 7, chủ nhật rồi lại thứ 3 ......được nghỉ nữa chứ. Chán. Mà rất đồng tình với bác Nobita là life cực kỳ bad smell..........**** chưa là gì...........
    5h sáng rồi đây, chả ngủ được gì cả, điên thế chứ lại, 2 viên thuốc ngủ không xi nhê gì.
    Love is shucks
    Always get stuck
    Life''s just like ****
    3morow, still have to smile and show as if i am so happy.................
    Walking in the rain
    I sream in vain
    Loved without my brain
    That''s why i get pain

Chia sẻ trang này