1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình! Anh em vào đây kể lể đê!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 23/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    iem có nời mời chân chọng với bác kính bác ra nhập hội "những ng đần độn " ạ Rất hân hạnh đưoc đón típ
  2. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    ặc, còn gì giận bằng
  3. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy bực thay cho bác Tùng Người đâu kém cư xử thế không bít Kể ra bác cũng tốt thật Chả bù cho não người iu cũ của iem Từ hồi chia tay không thèm hỏi thăm nhau lấy 1 lời Trên đời này vưỡn tồn tại những kon người bạc bẽo
  4. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Lần sau vẫn tặng! Nhưng mà cho mấy cái lá ngón vào trong bánh cu Tùng nhé!
  5. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Chắc nó sợ rơi vào trường hợp của anh đấy, Có lễ lần sau anh cũng phải như nó. Không thế nào cũng bị anh em chửi ngu vài lần
  6. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác Tùng nhẩy, Cơ mà bác cứ gọi là "con người yêu cũ" thì bị thế cũng đáng rồi. hê hê. Thế mua cái bánh hết mấy xèng hả bác? Mà chung quy cũng tại bác cả. Mua cái bánh thì mua cái nhỏ nhỏ thôi, thích chơi trội cơ, mua cái bánh to, " chúng nó" tha hồ tí tởn với cái bánh của bác. Đau nhỉ.
  7. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ thì gọi là "con người yêu cũ" vẫn còn nhẹ. MK, cả tuần nó nt, offline nhắc mình là 22 SN nó, bảo mình là giờ em đã chia tay cái thằng đến sau mình, rằng em thất vọng về nó lắm, rằng em dạo này rất bận, không có time đi chơi, không có time tổ chức SN.... mình nghĩ nó hy vọng nhiều ở mình, mình thương nó cảnh xa mẹ như mình, chắc nó cũng không có ai, nên....động lòng, mình cũng định mua cái bánh nhỏ thui, nhưng sang nhà nó, chả nhẽ bố mẹ nó ngồi nhìn, mua cái bánh to 80k, chưa thèm ăn tối, hùng hục phi sang đến nơi, nó nhận quà xong hết, nó mang vào cất, rồi nó khoe em vừa có người yêu mới (trong khi hôm trước đó nó nt nó chỉ bảo là chia tay thằng kia thui), rồi........ các bác biết rùi
    Vậy thì nên gọi nó là gì, còn mình quá tốt hay mình ngu vậy? Nếu không có những dòng tin nhắn và offline của nó, chắc mình cũng chỉ nhắn tin hay gọi điện chúc mừng, hoặc tặng 1 món quà nhỏ thui, vì đâu còn là người yêu nữa, mà nó cũng đã có người khác lâu rùi. Mình nghĩ nó cần mình chia sẽ 1 chút gì đó, nên mới.... ngu thật.Mình về, người mệt, bụng đói, lòng càng nghĩ càng tức, mình từng này tuổi rùi mà còn bị nó đong, cái loại như vậy mà cũng xứng để mình động lòng thương sao?Sai lầm vẫn là anh.Các bác yên tâm, em xin hứa với tất cả các bác là sẽ không có lần sau đâu.
  8. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Lám 1 quai cho đỡ bức xúc đã chú Tùng Gớm, chú bức xúc quá, viết rõ là dài làm anh đọc mờ cả mắt Bực
  9. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Giờ nghĩ vẫn còn giận
    Thôi, mời bác Sơn cốc bia vậy , cuối tuần anh em đi cafe cho đỡ buồn.
  10. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    khổ, đời nó thế bác ạ, Thằng nào mà tốt thì toàn gặp con đểu thôi. Con nào mà tốt( như em chả hạn) thì toàn gặp thằng khốn. Đời Nó Thế. >>>Vô cùng Bực con mực

Chia sẻ trang này