1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình (cont.)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi ngungu04, 27/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Tiết trời hây hẩy gió nồm đông
    Bé Bụt nằm chơi quá giấc nồng
    Lược trúc chải cài trên mái tóc
    Yếm đào trễ xuống dưới nương long:-"

    >>> Cứ như thơ HXH thì Bé Bụt rất ***y đấy:-*
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    HXH là cái gì thế PHỎM? Viết ko dấu đã khó đọc,giờ còn viết tắt.:P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Làm PHỎM tưởng tượng yếm đào
    Là em ***y quá Phòm gào Phỏm la
    La xong quần đã ướt ra :D:P (đó mới tưởng tượng còn chưa nhìn thấy,nếu nhìn thấy rồi thì sao nhỉ?????:D:D
    Chảy sao xuống gót CU Ca cười khì.:D
  3. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Mợ đùa hay thật đấy, mợ đàn bà "7 nối 3 chìm với nước non" lại biết làm thơ, nói không biết HXH là sao? Hồi bé không học văn ở VN à:-"
  4. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    Khiếp bác Phỏm máu văn thơ thế? Lôi cả thơ sang đây nữa :)) Mà các bác làm thơ thất ngôn tứ tuyệt hay quá! Em chỉ biết làm mỗi thơ con cóc, bực mình quá :((
    Thôi em chẳng dám séc xì
    Bác Phom nói thế thấy kì làm sao :">
    Đời em chỉ có ước ao
    Thân hình bốc lửa yếm nào cũng căng >:)
  5. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Chàng thời coi thiếp là ai
    Chàng buồn chàng bực đút hoài không tha
    Hết bực chàng lại rút ra
    Có ngày chàng đút tới ba bốn lần.
    Thiếp thì nổi tiếng cù lần
    Chàng cần thì đút, hết cần thì thôi
    Hằng ngày hàng tháng liên hồi
    Có ngày thiếp cũng quy hồi nghĩa trang.


  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Có học văn,nhưng mà đang học dở lớp vỡ long thì cô giáo chết còn đâu mà bít,hahahahaha[:P][:P]
  7. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Mợ đó là Hồ Xuân Hương, hồng nhan nhưng cuộc đời truân chuyên, lận đận. Thơ hay mà bậy lắm, rảnh tìm đọc nhớ>:)
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    :)) Phỏm cũng thật thà đấy nhỉ?Ý của Vàng là lần sau đừng có viết tắt cho người ta đọc mà phải suy luận.Chứ Vàng biết từ viết tắt đó tên nhà thơ Hồ Xuân Hương.:-bd
  9. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời đã vào TTVN mà lại là box văn thơ thì ai chả biết HXH, viết tắt cho nhanh, Vàng lại giả ngô giả ngọng, rõ thật hãm[r23)]
  10. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    vàng cũng là một Hồ xuân Hương thời đại rồi :-*

Chia sẻ trang này