1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình (cont.)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi ngungu04, 27/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nắng hạ về rồi em có hay ?
    Vàng như mật ngọt ướp đong đầy
    Nhẹ bước tỏa hương hồn ngây ngất
    Hạ đã về rồi em có hay ?

    chụt chụt chụt
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Nó mà thế này là NGu hết ĐỠ.:D >>> [​IMG] >:)>:)>:)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hụt hụt hụt....Trúng cái coi...:)):)):)):))
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Trúng chưa ????????????????????
    oái, đauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trúng chưa ????????????????????
    oái, đauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu=))
  4. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    nghiêng ngo cũng biết làm thơ cơ à .còn biết hôn gái nữa - sao không hôn ngu nhỉ .Bực quá [r23)]
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Trúng ko trúng toàn trượt nên đau hết cả mình mẩy,BỰC.....
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Ngố trao Ngu một nụ hôn
    Nắng mộng tỏa hương dạ bồn chồn
    Tình duyên một mối sầu muôn ngả
    Một nụ hôn thầm gió vấn vương [r32)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ngây thơ má đỏ môi hồng
    Hiệp khách bồn chồn đứng ngóng trông
    bực ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
    ngóng cái léo giề
  7. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Ngố thật là phong cách đa dạng. Bài thơ này hay, lại băn khoăn ngố là boy or girl?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bực vì nhiều việc mà không muốn làm việc.
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225

    Ngố là Ngố, a girl chính hiệu điệu đà:-*:-*:-*
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bực, léo biết bưk gì nữa đây nì, khà khà
  9. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    [r32)] Thảm nào ngố dễ thương ghê.
    Bực chọn lịch hẹn mà quên xừ mất không cộng chênh múi giờ. Tối nay phải thức tới 12:30 để bấu cấu chứ. Oa oa oa.
  10. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Bực chính mình, hôm nay đi đường lỡ đánh rơi cái cặp tài liệu, được chị đi sau nhặt dùm, mà lúc ấy đang mải nói đt, lơ đãng thế nào quên cảm ơn người ta, chỉ cụp mắt xuống và hơi cúi đầu xuống thôi. Người ta đi khỏi rồi mới nhớ ra, chán m quá.

Chia sẻ trang này